Quê hương

Xa quê mỗi khi trở về
Ăm ắp nỗi niềm xóm nhỏ
Đời ta cánh chim bạt gió
Không nơi nào hơn quê hương...

Gửi lại lao xao hồn phố
Về thương rau đắng sau hè
Chái bếp la đà khói mỏng
Muôn chiều lặng tỏa đầy vơi.

Nghe ai hát lời nho nhỏ
Bờ ao giếng nước hàng lu
Cánh chuồn che hờ vạt gió
Tóc thề mềm mại buông hương.

Khúc khích chuỗi cười mưa hạ
Chợt đi chợt đến bâng khuâng
Giọt nắng mơ màng im lặng
Vọng tiếng gà trưa trong ngần.

Ráng chiều cõng hoàng hôn vội
Miên man sắc tím lục bình
Chợt nghe thơm lừng ngõ vắng
Mảnh trời nhung nhớ hoa cau...

Tịnh Bình

 

Ý kiến của bạn