Viết tiếp hành trình tri ân

Bằng những việc làm lặng lẽ mà ấm áp, chân thành, lực lượng vũ trang tỉnh đang viết tiếp hành trình tri ân, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Ấm áp nghĩa cử tri ân

Trong những ngày tháng  7 lịch sử này, các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã lên đường, mang theo những phần quà cùng tình cảm chân thành đến với các gia đình chính sách, người có công.

Một điểm đến đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nhiều năm nay là nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch ở thôn 1, xã Cư Pui. Mẹ Lịch năm nay tròn 107 tuổi. Người phụ nữ bước qua hai thế kỷ đã nếm trải những mất mát của chiến tranh khi cả chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ân cần thăm hỏi, chuyện trò cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch.

Dù đôi mắt đã mờ theo năm tháng nhưng mỗi lần thấy bóng áo xanh của bộ đội đến thăm, gương mặt hằn sâu vết thời gian của Mẹ lại rạng rỡ niềm vui. Bàn tay gầy guộc của Mẹ nắm chặt tay bộ đội như dành mọi tình cảm cho những người con về thăm nhà. Đến thăm Mẹ, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của gia đình Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Trần Thị An (phường Sông Cầu), Lê Thị Tha (xã Ô Loan) và Nguyễn Thị Xuân (xã Ia R'vê). Đây là các Mẹ được Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nhận phụng dưỡng suốt đời. Không chỉ đến thăm các Mẹ dịp lễ, Tết, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn thường xuyên chăm sóc sức khỏe, chia sẻ từng buồn vui trong đời sống hằng ngày, cùng chính quyền địa phương bù đắp phần nào những hy sinh mất mát của các Mẹ.

Đại tá Rơ Lan Ngân chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm các Mẹ, chúng tôi càng thấu hiểu những mất mát, hy sinh mà chiến tranh đã để lại. Phụng dưỡng các Mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”.

Đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tha. Ảnh: Thùy Dung

Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều hoạt động thiết thực được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đồng loạt triển khai trên khắp địa bàn.

Ban CHQS các xã, phường; các cơ quan, đơn vị trong lực lượng phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi danh; dâng hương, thắp nến tri ân; tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên; đồng thời thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Điều đáng trân trọng hơn cả là công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của LLVT tỉnh không chỉ tập trung vào dịp 27/7, mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên được triển khai xuyên suốt.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đang nhận phụng dưỡng 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng; thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ ngày công lao động giúp các gia đình thu hoạch mùa màng, sửa sang nhà cửa; tham gia xây dựng nhà ở và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang tập trung dốc toàn lực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - một hành trình gian khổ, chạy đua với thời gian để đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, lực lượng đã và đang tham gia huy động nhiều nguồn lực, vật lực để xây dựng và sửa chữa 42 căn nhà Tình nghĩa cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà mới dựng lên là một mái ấm thắm tình quân dân, giúp các gia đình vơi bớt gian nan trong cuộc sống. Trong căn nhà đang dần hoàn thiện, bà Nguyễn Thị Nhường (phường Ea Kao), con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, không giấu được niềm vui. Bà tâm tình: “Có căn nhà mới, gia đình tôi mừng lắm. Từ nay không còn phải lo mỗi khi mưa to, gió lớn. Đây không chỉ là nơi để ở mà còn là sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và bộ đội dành cho gia đình. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm”.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: “Mỗi việc làm, mỗi công trình tri ân của LLVT tỉnh hôm nay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà trước hết là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trước những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn xác định phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo tốt đời sống các đối tượng chính sách, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân”.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn