Hành trình trở về của những người từng lầm lỡ chưa bao giờ là bằng phẳng, họ thường phải đối mặt với sự tự ti, mặc cảm và nỗi lo sinh kế. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã đồng hành hỗ trợ những người từng lầm lỡ vươn lên làm lại cuộc đời.
Rời khỏi môi trường cải tạo, nhiều người chấp hành xong án phạt tù không tránh khỏi sự hoang mang, lo sợ bị kỳ thị, sợ không được cộng đồng đón nhận. Đó là tâm trạng của anh Trịnh Quang Sáng (thôn Phước An 14, xã Krông Pắc) khi trở về cuộc sống đời thường sau thời gian cải tạo. Anh chia sẻ rằng bản thân từng rất sợ xã hội không đón nhận mình. Không nghề nghiệp, không vốn liếng, viễn cảnh về một cuộc sống khó khăn là điều dễ nhìn thấy.
Tuy nhiên, thực tế không bi đát như anh tưởng. Anh cho hay: "Không những được mọi người dang tay đón nhận, tôi còn được các anh công an xã, người thân và chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay vốn để làm ăn". Từ nguồn vốn vay này, anh Sáng đầu tư mua xe chạy taxi và tranh thủ mùa vụ để mua bán sầu riêng. Đến nay, thu nhập của anh đã ổn định, anh càng củng cố quyết tâm sẽ không bao giờ quay lại con đường vi phạm pháp luật nữa.
![]() |
| Chính quyền địa phương cùng Công an xã Krông Pắc đến thăm gia đình anh Trịnh Quang Sáng. |
Tương tự, anh Bành Quốc Khánh (thôn Phước An 2, xã Krông Pắc) từng mang nặng mặc cảm sau khi mãn hạn tù. Thế nhưng, sự chân thành, bao dung đón nhận của bà con lối xóm đã làm thay đổi tất cả. "Sau khi về địa phương, làng xóm ở đây họ cũng giúp đỡ, động viên nhiều, tới nhà chơi nhiều nên tôi cũng đỡ mặc cảm hơn", anh Khánh xúc động chia sẻ và hãnh diện khoe khu vườn sầu riêng đang hứa hẹn thu hoạch 7-8 tấn của mình.
Cũng nhờ sự hỗ trợ chí tình, anh Nguyễn Quang Hùng (thôn 4, xã Ea Na) không chỉ hòa nhập tốt với cuộc sống cộng đồng mà còn vươn lên thành chủ cơ sở sản xuất. Trước đây, anh từng trở về với hai bàn tay trắng và cả tâm lý mặc cảm. Nhưng rồi, nhờ sự động viên và hỗ trợ vay vốn từ chính quyền, các đoàn thể địa phương, anh đã từng bước gây dựng một cơ sở sản xuất đồ gỗ.
Đáng quý hơn, khi đã đứng vững, anh Hùng lại mở lòng đón nhận những người cùng cảnh ngộ. Hiện xưởng mộc của anh duy trì việc làm cho 4 lao động với mức lương từ 250.000 đến 500.000 đồng/ngày tùy tay nghề.
Để những người như anh Sáng, anh Khánh có được những nụ cười tự tin ấy, lực lượng công an cơ sở đóng vai trò là những người "mở đường" tâm lý. Trung tá Nguyễn Nam Dương, Phó Trưởng Công an xã Krông Pắc nhấn mạnh: "Chúng tôi xem việc tiếp nhận ban đầu là quan trọng nhất". Không chỉ dừng lại ở việc quản lý, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát khu vực còn chủ động nắm bắt biến cố gia đình để làm công tác tư tưởng, tránh để người mới mãn hạn tù về nảy sinh tâm lý chán nản dẫn đến tái phạm. Bên cạnh đó, các thủ tục thiết yếu như căn cước công dân, đăng ký cư trú được ưu tiên giải quyết.
Theo Đại tá Nguyễn Phong Lưu, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh), việc triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một "đòn bẩy" nhân văn. Đây là cơ hội để những người yếu thế tiếp cận vốn một cách đơn giản nhất để tự lao động sản xuất.
Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và giúp đỡ hơn 8.300 người; trong đó, hỗ trợ cấp căn cước công dân cho hơn 5.400 trường hợp, hướng dẫn cư trú cho hơn 3.100 người...
Có thể nói, sự đồng hành trách nhiệm và những vòng tay dang rộng bao dung của cộng đồng chính là "liều thuốc" quý giá nhất để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường hoàn lương.
Văn Chiểu

