Xã biên giới Ia Rvê đang sôi nổi chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027. Điều cảm động là nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã.
Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ nắn nót không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đơn thuần mà còn là khát vọng cống hiến, khao khát được thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong số đó, câu chuyện của thanh niên Đàm Trường Sơn (SN 2008, dân tộc Mường, ở thôn 4) khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vừa mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026, Sơn nhận tin vui lớn khi chính thức trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cánh cửa tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước. Thế nhưng, Sơn đã đưa ra quyết định tạm gác lại ước mơ giảng đường để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Trong lá đơn còn thơm mùi mực mới gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, Sơn trải lòng bằng những lời tâm huyết: “Quân đội là trường học lớn, môi trường rèn luyện kỷ luật và bản lĩnh vững vàng nhất để tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành. Tôi khao khát được khoác lên mình màu áo xanh người chiến sĩ, tiếp nối truyền thống gia đình khi cả bố và mẹ đều là quân nhân”. Mơ ước được khoác lên mình màu xanh áo lính bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Mẹ của Sơn là Trung tá Phạm Thị Huế, bố là Thiếu tá QNCN Đàm Văn Trường, cùng công tác tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 (Quân khu 5).
![]() |
| Đàm Trường Sơn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. |
Đều trực tiếp gắn bó cả cuộc đời với màu áo xanh và những chặng đường gian lao nơi biên giới, bố mẹ Sơn thấu hiểu hơn ai hết những gian khổ cũng như sự vinh quang khi chọn binh làm nghiệp. Chia sẻ về quyết định của con trai, Trung tá Phạm Thị Huế xúc động: “Là mẹ, tôi vừa tự hào vừa lo lắng. Tự hào vì con đã trưởng thành, biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân. Lo lắng vì môi trường quân ngũ nhiều gian khổ, thử thách. Nhưng tôi tin, với truyền thống gia đình và sự rèn luyện từ nhỏ, con sẽ vượt qua và trưởng thành hơn. Tôi luôn ủng hộ và động viên con trên con đường đã chọn”.
Cùng với Sơn còn có Đào Hoàng Huy, Phạm Hùng Dũng, Vi Văn Tuân đều là những thanh niên vừa tốt nghiệp THPT, gác lại giấc mơ giảng đường để tình nguyện nhập ngũ. Dù mỗi người có một hoàn cảnh, một dự định tương lai riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở lý tưởng sống cao đẹp và tinh thần xông xáo của tuổi trẻ.
Thanh niên Vi Văn Tuân, chàng trai người dân tộc Thái bộc bạch: “Tạm gác ước mơ đại học không phải là khép lại tương lai, mà là mở ra một hành trình mới. Em tin là môi trường quân ngũ sẽ giúp em rèn đúc bản lĩnh, vững vàng hơn trước khi bước tiếp trên con đường phía trước”.
![]() |
| Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rvê và Đồn biên phòng Ia Rvê đến thăm gia đình em Nguyễn Minh Thạo sau khi tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ. |
Ngoài ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ia Rvê còn nhận được đơn xin tình nguyện nhập ngũ của thanh niên Nguyễn Minh Thạo (SN 2006) và Lê Đình Thuận (SN 2008). Dù gia cảnh khó khăn, sớm nghỉ học phụ giúp gia đình việc đồng áng, hai em vẫn hăng hái viết đơn xung phong vào quân ngũ. Nhận thức rõ môi trường Quân đội là “trường học lớn” để rèn luyện, Thạo và Thuận gác lại nỗi lo toan thường nhật, quyết tâm lên đường cống hiến sức trẻ, viết tiếp truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ nơi biên cương.
Thiếu tá Hoàng Văn Hà, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rvê cho biết: “Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ được đơn vị triển khai sâu rộng. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, gia đình để giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm công dân. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều thanh niên chủ động viết đơn xin nhập ngũ không chỉ giúp nâng cao chất lượng tuyển quân mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện sự trưởng thành của thế hệ trẻ xã biên giới”.
Trung Hải


