Kỳ 2: Lan tỏa yêu thương
Từ những mô hình đỡ đầu trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa đến từng mái nhà, lớp học được sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái đang được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Bền bỉ hành trình sẻ chia
Gần 20 năm qua, Công ty TNHH An Thái (phường Buôn Ma Thuột) vẫn lặng lẽ duy trì hoạt động hỗ trợ người neo đơn, già yếu trên địa bàn đóng chân. Đều đặn hằng tháng, 12 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nguồn hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết thực từ công ty.
![]() |
| Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk trao thiết bị học tập tặng Trường Tiểu học Phú Mỡ (xã Phú Mỡ). Ảnh: Phạm Hoàng Hồng |
Trong căn nhà rộng chừng 60 m² tại phường Buôn Ma Thuột, bà Trần Thị Nghiệm (87 tuổi) sống cùng người con trai thứ năm bị chấn thương sọ não sau tai nạn, không còn khả năng lao động. Mọi trang trải sinh hoạt, thuốc thang của hai mẹ con chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp tuổi già và trợ cấp bệnh tật ít ỏi. Ở cái tuổi “cổ lai hy”, bà vẫn phải lo toan xoay xở, nhiều hôm đi nhặt ve chai để có thêm đồng ra, đồng vào.
Sự đồng hành hỗ trợ của Công ty TNHH An Thái đã trở thành điểm tựa cho mẹ con bà trong những ngày tháng chật vật. Cứ vào dịp đầu tháng, bà Nghiệm lại được công ty phối hợp với Ban tự quản tổ dân phố mang gạo và nhu yếu phẩm đến tận nhà trao. Bà Nghiệm xúc động chia sẻ: “Nhà neo người, lại có con bệnh tật, tháng nào cũng được mọi người quan tâm, tôi biết ơn lắm. Sự giúp đỡ ấy khiến mẹ con tôi vơi bớt khó khăn và thấy ấm lòng hơn”.
Cùng chung hoàn cảnh khó khăn, bà Phan Thị Mận (phường Buôn Ma Thuột) cũng nhận được sự hỗ trợ hằng tháng của Công ty TNHH An Thái từ năm 2024 đến nay. Chồng mất sớm, bà Mận hiện sống cùng người con trai không có việc làm ổn định. Sự đồng hành kịp thời của doanh nghiệp giúp bà vơi đi gánh nặng cơm áo gạo tiền thường nhật.
Lãnh đạo Công ty TNHH An Thái cho biết, hoạt động này được doanh nghiệp duy trì từ năm 2008 đến nay. Hằng năm, công ty phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn những hoàn cảnh thực sự khó khăn để đồng hành. Khi một người không còn thuộc diện hỗ trợ, đơn vị lại tiếp tục tìm đến một hoàn cảnh khác.
![]() |
| Đại diện Công ty TNHH An Thái và Ban tự quản tổ dân phố trao nhu yếu phẩm hỗ trợ bà Phan Thị Mận (phường Buôn Ma Thuột). Ảnh: Phạm Hoàng Hồng. |
Tinh thần trách nhiệm ấy cũng được lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân Đắk Lắk. Chỉ trong hai năm 2025 - 2026, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk đã huy động gần 2 tỷ đồng để triển khai hơn 30 chương trình an sinh xã hội, qua đó hỗ trợ những gia đình khó khăn, giúp người yếu thế có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk nhấn mạnh, hoạt động an sinh được xem là trách nhiệm thường xuyên của cộng đồng doanh nhân, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế địa phương. Sự sẻ chia không dừng lại ở hỗ trợ tức thời mà hướng đến đồng hành lâu dài, giúp người yếu thế có điểm tựa vươn lên.
Chắp cánh những ước mơ
Trong những năm qua, các mô hình đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang trở thành điểm tựa giúp học sinh mồ côi có thêm điều kiện đến trường, vững tin trong cuộc sống và nuôi dưỡng những ước mơ. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, phía sau những mô hình ấy còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với những phận đời kém may mắn.
Ở tuổi lên 8, em Võ Thanh Tiến (lớp 3A3, Trường Tiểu học và THCS Trần Rịa, xã Tuy An Nam) đã phải sớm quen với sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Tiến hiện sống cùng bà cố ngoại 75 tuổi thường xuyên đau yếu. Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng Tiến giờ đây đã ấm lòng hơn khi có thêm những người bố, người mẹ mới. Được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tuy An Nam nhận làm “Con nuôi công an xã”, Tiến được quan tâm, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Em xúc động bày tỏ: “Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt, chăm ngoan để không phụ sự yêu thương của mọi người”.
Thông qua chương trình “Con nuôi công an xã” giai đoạn 2025 - 2030, Công an xã Tuy An Nam hiện nhận đỡ đầu ba em, với mức hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/tháng/em cho đến khi đủ 18 tuổi. Không chỉ hỗ trợ vật chất, những người bố, người mẹ Công an xã còn thường xuyên theo dõi việc học tập, sức khỏe và đời sống của các em để kịp thời động viên. Thượng tá Lê Đình Chương, Trưởng Công an xã Tuy An Nam chia sẻ: “Sự quan tâm, động viên thường xuyên sẽ giúp các cháu có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường và trưởng thành”.
![]() |
| Hội LHPN xã Ô Loan đến nhà thăm và trao tiền hỗ trợ từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho em Trần Vũ Trụ. Ảnh: T.Thảo |
Tại xã Ô Loan, những “người mẹ đỡ đầu” thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cũng đang lặng lẽ đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình “Mẹ đỡ đầu” của hội hiện chăm sóc 5 học sinh mồ côi. Nguồn kinh phí được gây dựng từ sự chung tay tự nguyện của hội viên, mỗi người đóng góp 100.000 đồng/tháng, cùng với nguồn vận động từ các nhà hảo tâm.
Bà Trần Thị Bi, Chủ tịch Hội LHPN xã Ô Loan cho biết: "Chúng tôi xác định đã nhận đỡ đầu thì phải đồng hành lâu dài chứ không hỗ trợ nhất thời. Quan trọng nhất là sự gần gũi, sẻ chia để các cháu biết rằng mình luôn có một gia đình, có những người mẹ sẵn sàng che chở”.
Với những đứa trẻ mồ côi, sự hỗ trợ vật chất giúp vơi bớt khó khăn trước mắt và sự quan tâm thường xuyên lại là điểm tựa tinh thần để các em thêm nghị lực bước tiếp. Và từ điểm tựa ấy, những ước mơ nhỏ bé được tiếp thêm niềm tin, có cơ hội được chắp cánh bay xa.
(Còn nữa)
Kỳ cuối: Nhân lên những điều tử tế
(*) Xem từ số báo ra ngày 28/9/2026
Hoàng Hồng - Thùy Chuyên



