Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác, phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết ở xã Ea Phê đã giúp giấc mơ của nhiều hộ nghèo trở thành hiện thực. Những ngôi nhà mới kiên cố không chỉ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là động lực để họ luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Mỗi ngày, khi công việc riêng đã tạm gác lại, những người thợ cắt tóc trong nhóm của anh Trần Kim Đan ở phường Buôn Ma Thuột lại dành thời gian để làm một việc đặc biệt. Đó là mang nghề của mình đến phục vụ miễn phí cho người dân.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa, sắn trên địa bàn một số xã khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đứng trước nguy cơ ngập úng, hư hỏng. Trong điều kiện thu hoạch gặp nhiều khó khăn, chính quyền và các lực lượng tại chỗ đang cùng người dân tranh thủ thu hoạch những diện tích có thể đưa ra khỏi vùng ngập.
Từ những chai nhựa, lon bia, giấy vụn tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi, các hội viên phụ nữ ở xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau biến thành những món quà nhỏ, gửi đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thời gian qua, nhiều người sống ở vùng khó khăn đã biết đến nhóm thiện nguyện “Hiểu và Thương” Krông Bông do cô giáo Nguyễn Thị Chung, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hoà Phong là thành viên đồng sáng lập. Nhờ nhóm thiện nguyện mà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn đã nhận được tiền hỗ trợ hằng tháng.
Có những giá trị của người làm kinh doanh không chỉ nằm trên những con số doanh thu hay quy mô của một doanh nghiệp. Đôi khi, giá trị ấy được nhận ra từ một mái nhà sáng đèn sau những tháng ngày chật vật, từ bước chân một đứa trẻ được tiếp tục đến trường, hay một giọt máu kịp đến với người bệnh trong phút giây cần nhất.
Có những mái tóc được nuôi dưỡng trong nhiều năm không chỉ để làm đẹp mà còn là một món quà đặc biệt dành tặng những người đang chiến đấu với bệnh ung thư. Từ một người thợ cắt tóc, anh Lê Văn Bình ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu hành trình vận động khách hàng hiến tóc, góp thêm những mái tóc nghĩa tình gửi đến bệnh nhân ung thư.
Có những mái tóc được nuôi dưỡng trong nhiều năm không chỉ để làm đẹp mà còn là một món quà đặc biệt dành tặng những người đang chiến đấu với bệnh ung thư. Từ một người thợ cắt tóc, anh Lê Văn Bình ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu hành trình vận động khách hàng hiến tóc, góp thêm những mái tóc nghĩa tình gửi đến bệnh nhân ung thư.
Với quyết tâm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, Đắk Lắk đang tạo chuyển biến rõ nét trong xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học và làm theo gương Bác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
