Từ chỗ gắn với những chuyến đi rừng, phục vụ đời sống và du lịch, voi ở Đắk Lắk đang dần được nhìn nhận theo một cách khác. Con người không chỉ khai thác những giá trị mà voi mang lại, mà ngày càng chú trọng chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để chúng được sống theo cách gần với tự nhiên hơn.
Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất sang nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong quá trình ấy, nhiều thanh niên đã tiên phong thay đổi cách làm, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
Điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số đang giúp cuộc sống thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng đi cùng với đó là những rủi ro từ tin giả, lừa đảo trực tuyến hay việc để lộ thông tin cá nhân. Tại Đắk Lắk, cùng với thúc đẩy chuyển đổi số, việc xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh đang được các địa phương quan tâm.
Thu hút đầu tư luôn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Đắk Lắk, thay vì chạy theo số lượng dự án hay quy mô nguồn vốn, địa phương đang lựa chọn một hướng đi khác: tạo luồng xanh trong thu hút đầu tư.
Với cảnh quan thiên nhiên trong lành và môi trường sinh thái được gìn giữ, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước phát huy lợi thế để phát triển du lịch xanh, hướng đến mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế và giữ gìn vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên.
Đắk Lắk có hơn 2.250 giờ nắng mỗi năm - lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo. Tận dụng nguồn năng lượng sạch này, nhiều công trình điện mặt trời được đưa vào sử dụng, góp phần tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường và thắp sáng những tuyến đường nông thôn, tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới.
Ở xã Liên Sơn Lắk, những sản phẩm gốm của người M’nông Rlăm được tạo nên từ đất, nước, lửa và bước chân không mỏi.
Đằng sau sức sống bền bỉ của di sản là những con người tâm huyết vẫn âm thầm miệt mài lưu giữ, lan tỏa và trao truyền.
Cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, bản lĩnh và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Ở xã Liên Sơn Lắk, những sản phẩm gốm của người M’nông Rlăm được tạo nên từ đất, nước, lửa và bước chân không mỏi.
