Multimedia Đọc Báo in

Tấm lòng vì đồng đội

06:53, 02/12/2021

Tiếp sức cho đồng đội khó khăn, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột đã luôn sát cánh, hỗ trợ nhau xây dựng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Gần hai tháng về nhà mới, vợ chồng CCB Y Nũm Ktul (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn lâng lâng niềm vui khó tả. Tuổi cao, vợ chồng ông thường xuyên ốm đau bệnh tật, suy giảm khả năng lao động. Không có điều kiện kinh tế, từ lâu ông bà sống trong căn nhà gỗ lụp xụp, xuống cấp.

Hỗ trợ hội viên lúc khó khăn, Hội CCB thành phố đã trích 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đồng đội để cùng gia đình hoàn thiện căn nhà rộng hơn 75 m2. Khánh thành căn nhà giữa mùa dịch COVID-19, mọi thủ tục được tiến hành ngắn gọn, giản đơn, nhưng vẫn ấm áp tình người, gia đình còn được các cấp, ngành, địa phương tặng thêm tiền mặt và nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Tấm chân tình ấy là động lực để ông bà cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.

Đại diện các cấp Hội CCB cùng chính quyền địa phương chung vui cùng gia đình ông Y Nũm Ktul . 

Không riêng CCB Y Nũm Ktul, từ nguồn Quỹ Đồng đội (do cán bộ, hội viên đóng góp với mức 20 nghìn đồng/năm), đã có rất nhiều CCB khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ kịp thời, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế. Chỉ riêng năm 2021, Hội đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 căn nhà; tặng 1 con bò giống và 3 sổ tiết kiệm với tổng kinh phí 160 triệu đồng cho hội viên nghèo.

Theo ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, dịch bệnh COVID-19 ít nhiều đã ảnh hưởng đến hoạt động công tác Hội, nhưng bằng nhiều cách, các cấp Hội luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho hội viên.

Ở tổ dân phố 6 (phường Thành Nhất), nhiều người biết hoàn cảnh của CCB Nguyễn Văn Thương (83 tuổi) là thương binh hạng 4/4, có hai con bị nhiễm chất độc da cam. Cả gia đình ba thế hệ sống chung, có 8 khẩu, nhưng không ai có công việc ổn định, sức khỏe lại giảm sút nên cuộc sống khá chật vật.

Năm 2021, gia đình thêm gánh nặng khi vợ ông là bà Võ Thị Liễu (79 tuổi) bị tai nạn bất ngờ, phải nằm một chỗ. Sẻ chia gánh nặng cùng đồng đội, ngay khi nắm thông tin, các cấp Hội đã đến thăm, vận động hỗ trợ tiền mặt; kết nối tặng lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt.

Không chỉ chung tấm lòng hỗ trợ đồng đội khó khăn, thời gian qua, CCB thành phố còn tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, đã có 523 cán bộ, hội viên tham gia 643 tổ phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã, phường; 116 chi hội CCB cơ sở tham gia tổ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thôn, buôn, tổ dân phố. Cùng với đó, các cấp Hội đã vận động, ủng hộ vật chất phòng, chống dịch với 4,2 tấn gạo, hơn 2.000 chiếc khẩu trang và hơn 421 triệu đồng tiền mặt.

Các cấp Hội Cựu chiên binh TP. Buôn Ma Thuột đến thăm, động viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Thương (thứ hai từ trái sang)

Tiêu biểu phải kể đến các CCB: Nguyễn Mai Thành (Hội CCB phường Tân Lợi), Phạm Viết Phú (Hội CCB phường Tân Lập), Phạm Văn Mạnh (Hội CCB phường Tân Thành), Phạm Quang  Hùng (Hội CCB phường Tân Tiến), Đặng Văn Sơn (Hội CCB phường Thành Công)… Giữa khó khăn chung, họ luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình với mong muốn được góp sức, sớm đẩy lùi dịch bệnh…

Ông Nguyễn Xuân Thụ, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết, giữ vững và phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB thành phố tiếp tục phát huy tâm sức, trách nhiệm, để lại nhiều dấu ấn trong mọi chương trình, hoạt động, phong trào chung của xã hội. Sự sâu sát, hỗ trợ kịp thời của các cấp Hội đã góp phần giúp 17 hội viên thoát nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.