Multimedia Đọc Báo in

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho học sinh mồ côi cha mẹ

14:26, 04/04/2024

Sáng 4/4, UBND xã Ea Phê (huyện Krông Pắc) và Công ty TNHH Sơn công nghiệp Thái Dương đã tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho em Hà Bình Phước (thôn 7B).

Em Hà Bình Phước (dân tộc Nùng) hiện đang học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện Krông Pắc.

Gia đình em Phước là hộ đặc biệt khó khăn của xã Ea Phê. Bố em Phước qua đời đã lâu, mẹ em gồng gánh chăm lo cho cả gia đình. Hơn ba năm trước, mẹ em cũng mất vì đột quỵ. Chị gái lập gia đình và đi làm ăn xa. Phước sinh sống trong căn nhà gỗ cũ trên đất nông nghiệp. Cuối năm 2023, căn nhà cũng đổ sập, em phải sống nhờ đùm bọc của bà nội.

Đại diện các đơn vị và đoàn viên, thanh niên tại Lễ khởi công xay dựng nhà tình thương cho em Hà Bình Phước.
Đại diện các đơn vị và đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia khởi công xây dựng nhà tình thương cho em Hà Bình Phước.

Qua kết nối, vận động của UBND xã Ea Phê, Công ty TNHH Sơn công nghiệp Thái Dương (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) đã hỗ trợ em Phước 140 triệu đồng; bà nội cũng cho em một phần diện tích đất ở để xây dựng nhà tình thương.

Căn nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4 gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái hiên và công trình phụ. Tổng diện tích xây dựng là 55 m2. Ngoài khoản hỗ trợ của doanh nghiệp thì cấp ủy, ban tự quản thôn 7B và đoàn viên thanh niên xã Ea Phê cũng hỗ trợ ngày công trong việc chuẩn bị mặt bằng, xây dựng và hoàn thiện căn nhà.

Căn nhà dự kiến hoàn thành trong khoảng gần 30 ngày để bàn giao cho gia đình sử dụng vào cuối tháng 4.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.