Multimedia Đọc Báo in

Gặp xứ dừa nơi vùng biên Ea Súp

06:47, 01/02/2025

Rời quê hương Bến Tre, ngược miền nắng gió lên huyện vùng biên Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) định cư, lập nghiệp, trong lòng mỗi người con xứ dừa mang theo bao khát vọng và cả nỗi niềm khắc khoải nhớ quê hương.

Thấm thoát hơn 20 năm trôi qua, cần mẫn lao động, sản xuất, mối lương duyên trên vùng đất khó ngày càng sắt son, bền chặt.

Nép mình dưới những rặng cây xanh mát, những nếp nhà ở xã Ia Rvê (huyện Ea Súp) như làm dịu bớt cái nắng gió hanh hao rát buốt mùa khô biên giới.

Ông Nguyễn Văn Hồng Em (SN 1964, Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Ia Rvê) bồi hồi nhớ lại: Năm 2002, gia đình tôi cùng hàng trăm hộ dân tỉnh Bến Tre rời miền quê sông nước đến vùng biên giới Ea Súp theo dự án kinh tế quốc phòng.

Ban đầu, mỗi hộ được cấp một căn nhà cấp 4 và 1 ha đất sản xuất. Nhưng rồi những khó khăn hiện hữu như khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, giao thông đi lại khó khăn... dần khiến một số người nản lòng, chùn bước, bỏ về quê cũ.

Dẫu vậy, nhiều gia đình vẫn kiên trì bám trụ, tìm cách vượt qua khó khăn. Nơi đây thiếu nước sản xuất, trồng cây điều không hiệu quả, bà con chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày phù hợp, một số hộ mạnh dạn tìm tòi phát triển thêm cây ăn trái, chăn nuôi. Cùng với sự quan tâm đầu tư nhiều mặt của Nhà nước, người dân chăm chỉ làm lụng, từng bước khắc phục khó khăn, cuộc sống ngày càng ổn định.

Đường vào thôn 2 (xã Ia Rvê) - nơi có đông người dân Bến Tre sinh sống.

Hiện người dân Bến Tre di cư làm kinh tế mới trên địa bàn huyện Ea Súp sinh sống tập trung ở xã Ia Rvê và xã Ia Lốp.  Ông Đoàn Thanh Nhặn (Trưởng thôn 2, xã Ia Rvê) cho hay, ban đầu trong thôn có đến 80% là người dân Bến Tre di cư lên, qua thời gian, người dân các tỉnh đến đây sinh sống ngày càng đông. Ba miền tụ họp, xa quê hương mọi người cùng đùm bọc, đoàn kết, chia sẻ, vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no trên vùng đất mới.

 

Người dân vùng sông nước Bến Tre đã quen với miền biên giới Ea Súp đầy nắng gió, tình yêu với mảnh đất này cứ thế ngày càng sâu đậm.

Rời miền quê sông nước lên vùng đất mới, mọi thứ đều lạ lẫm, sau những giờ lao động vất vả, những người con xứ dừa lại gửi nỗi nhớ quê hương qua câu hò, điệu lý. Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử xã Ia Rvê theo đó hình thành giữa cao nguyên lộng gió.

Bà Võ Thị Nên, Phó Chủ nhiệm CLB tâm tình: “Sau những giờ lao động vất vả, tối đến bà con lại gặp nhau đàn hát, nhạc cụ đi kèm chỉ là cây đàn phím lõm mang từ Bến Tre lên.

Từ chỉ có vài người tham gia, đến nay CLB đã thu hút được 16 thành viên, đặc biệt là có nhiều cặp vợ chồng cùng tham gia. Giữa vùng biên xa xôi, những câu vọng cổ mượt mà hòa cùng tiếng đàn ngân vang, nói lên nỗi lòng của người con xa xứ, tình yêu với vùng đất mới”.

CLB vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho bà con, vừa là sợi dây kết nối để những người con xa quê cùng ôn lại ký ức, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, động viên nhau hướng về một cuộc sống tươi đẹp ngày mai, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Đặc biệt, khi Xuân về, không chỉ cùng thả hồn vào những câu ca ngọt ngào, các thành viên còn dành tâm huyết chế biến mâm cơm ấm cúng, mời nhau đến nhà cùng thưởng thức cho trọn vị ngày Xuân. Trong mâm cơm ấy, không thể thiếu những món ăn mang đậm phong vị quê hương, đó là những đòn bánh tét thơm phức, là nồi thịt kho rệu (thịt kho tàu) đậm đà, là nồi canh khổ qua nghi ngút khói, hay món dưa cải chua giòn, thanh mát… 

Sau những giờ lao động vất vả, những người con Bến Tre xa quê lại gửi nỗi niềm qua điệu đờn ca tài tử.

Trải qua hơn 20 năm, người dân vùng sông nước Bến Tre đã quen với miền biên Ea Súp đầy nắng gió, tình yêu với mảnh đất này cứ thế ngày càng sâu đậm, mối lương duyên với vùng đất khó ngày càng bền chặt, như tình cảm sâu nặng được các thành viên CLB gửi gắm qua ca khúc “Hai quê hương một con người”: Kể từ nay một con người có hai quê hương yêu dấu/ Quê mẹ Bến Tre khắc sâu vào ký ức, quê mới Tây Nguyên này gắn chặt quãng đời tôi/ Hai quê hương với hai niềm thương nhớ, nhớ Bến Tre có chùm khế ngọt, có chiếc cầu tre nghiêng nghiêng dáng mẹ, có con đò đưa khách sang sông...

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.