"Cú đúp" điểm 10 của nữ sinh Đắk Lắk giàu nghị lực
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền, lớp 12A7, Trường THPT Lê Hữu Trác (xã Quảng Phú) đã đạt “cú đúp” điểm 10 ở môn Địa lí và Lịch sử.
Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Ea M’Droh. Cuộc sống vốn khó lại càng khó khăn hơn khi bản thân em chỉ có thị lực 1/10 do bị rung giật nhãn cầu bẩm sinh.
Việc nhìn rõ bảng, đọc sách hay viết bài trở thành thách thức lớn đối với em. Em cũng thường xuyên đối mặt với những cơn đau đầu, mỏi mắt buộc phải tạm dừng việc học nhưng chưa bao em có ý định từ bỏ.
![]() |
Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận học bổng tại lễ tổng kết năm học 2024 - 2025. Ảnh: Nhà trường cung cấp. |
Nhà Huyền cách Trường THPT Lê Hữu Trác gần 20km nên em phải thuê nhà trọ, tự lo liệu mọi sinh hoạt. Có nhiều lúc em mệt mỏi, đau mắt phải nghỉ học để đi khám. Nhưng khi đỡ đau mắt em lại học tiếp với tâm niệm mình có thể học được, mình học được làm được... Biết hoàn cảnh của em, các thầy giáo, cô giáo luôn dành sự quan tâm, động viên để tiếp thêm nghị lực cho em.
Nhờ đó, Huyền đã có động lực, mục tiêu học tập rõ ràng là có công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình. Trong suốt 3 năm học THPT, Huyền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; đoạt 2 Huy chương Vàng Cuộc thi Olympic truyền thống 10-3, Huy chương Bạc Cuộc thi Olympic truyền thống 30/4…
Thầy Phạm Long Hổ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác nhận xét, Nguyễn Thị Thanh Huyền không nhìn rõ chữ trên bảng nên em chọn chú ý, lắng nghe thầy cô giảng và chăm chỉ đọc sách để nắm kiến thức; chủ động tương tác với giáo viên để hỏi thêm những điều chưa biết và đạt được kết quả đáng ghi nhận, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó trong học tập và cuộc sống của nhiều học sinh.
![]() |
Em Nguyễn Thị Thanh Huyền. Ảnh: NVCC. |
Với tổng điểm khối C00 là 28 điểm (Địa lí 10, Lịch sử 10, Ngữ văn 8) Thanh Huyền dự định sẽ đăng ký vào ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (TP. Huế) để có cơ hội đứng trên bục giảng “tiếp sức” cho các em nhỏ vững bước học tập.
Con đường học tập xa nhà không phải là điều dễ dàng đối với mỗi sinh viên; hy vọng Thanh Huyền sẽ vượt qua mọi khó khăn để trở thành cô giáo gieo nghị lực sống cho nhiều học sinh như em mong muốn.
Thanh Hường
Ý kiến bạn đọc