Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao nhà Tình thương tặng hai bà cháu bất hạnh

10:50, 25/08/2015

Ngày 23-8, UBND thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) phối hợp với các nhà hảo tâm đã tổ chức bàn giao nhà Tình thương tặng gia đình bà Đỗ Thị Bảy ở tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar).

Bà Đỗ Thị Bảy là nhân vật trong bài viết “Hoàn cảnh éo le của hai bà cháu bất hạnh” đăng trên Báo Đắk Lắk số ra ngày 8-4-2015. Bà Bảy ở một mình nuôi đứa cháu họ bị mẹ bỏ rơi trong căn nhà dột nát. Đầu tháng 3-2015, bà Bảy ngã từ trên cao xuống khi đi hái tiêu thuê bị chấn thương sụn cột sống lưng phải nằm một chỗ. Sau khi báo đăng, đã có nhiều bạn đọc ở khắp nơi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hai bà cháu. Chứng kiến cảnh hai bà cháu sống trong căn nhà gỗ xuống cấp, dột nát, nhiều bạn đọc đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phối hợp với chính quyền địa phương chung tay đóng góp, hỗ trợ xây tặng hai bà cháu một căn nhà Tình thương.

Bàn giao nhà Tình thương tặng gia đình bà Đỗ Thị Bảy.
Bàn giao nhà Tình thương tặng gia đình bà Đỗ Thị Bảy.

Ngôi nhà được hoàn thành sau 2 tháng xây dựng với quy mô cấp 4, tổng diện tích sử dụng hơn 50m2 gồm: 1 một phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp; nền lát gạch hoa, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà gần 70 triệu đồng,  do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng góp hỗ trợ.

Trước đó, vào ngày 22-8, một số bạn đọc cũng đã tổ chức thăm và tặng quà 2 hoàn cảnh bất hạnh do Báo Đắk Lắk phản ánh. Bạn đọc đã tặng tiền mặt và quà tặng trị giá 2,5 triệu đồng cho bà Bùi Thị Thanh (SN 1965) ở thôn 1, xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) – nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ bất hạnh cần giúp đỡ” đăng trên Báo Đắk Lắk ngày 8-7-2015; tặng tiền mặt và quà trị giá 5 triệu đồng cho bà Đặng Thị Thanh tại thôn 1, xã Ea Tar (huyện Cư M’gar) – nhân vật trong bài viết “Cám cảnh mẹ già yếu nuôi con tật nguyền” đăng trên Báo Đắk Lắk ngày 11-8-2015.

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc