Multimedia Đọc Báo in

Trở lại vùng căn cứ Dak Phơi

12:55, 19/11/2012

Sau nhiều ngày chuẩn bị, sáng 17-11, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Giải đua xe đạp “Về nguồn” năm 2012 và chương trình hoạt động công tác xã hội tại xã căn cứ cách mạng Dak Phơi, huyện Lak.

Đại diện Ban tổ chức chuyến về nguồn tặng quà  bà con nghèo tại buôn Năm, xã Dak Phơi.
Đại diện Ban tổ chức chuyến về nguồn tặng quà bà con nghèo tại buôn Năm, xã Dak Phơi.

Nô nức về nguồn

Gần 6 giờ sáng, cùng với 142 tay đua tham dự Giải đua xe đạp “Về nguồn” năm 2012 tập trung chuẩn bị cho lễ xuất phát tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, hàng trăm đoàn viên thanh niên cũng tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho chuyến hành trình tình nghĩa về với nhân dân xã Dak Phơi anh hùng. Vượt qua hơn sáu chục cây số, đoàn thanh niên tình nguyện làm công tác xã hội đã có mặt tại xã Dak Phơi khi những giọt sương cuối cùng đọng trên những cành lá cũng vừa tan hết. Chưa bao giờ xã nghèo lại tấp nập, rộn ràng như thế. Trong không khí náo nức của ngày hội về nguồn, người dân trong huyện, xã cũng náo nức về đây dự ngày hội lớn. Chủ tịch UBND xã Dak Phơi Y Krang Jiê cho biết, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong xã đã chuẩn bị cho ngày hội về nguồn từ cách đây khá lâu. Những con đường được phát quang, dọn dẹp sạch sẽ; nhà nhà đều treo cờ đỏ sao vàng như các dịp lễ, Tết. Không phụ lòng người dân địa phương, ngay khi đặt chân đến xã Dak Phơi, gần 500 đoàn viên của 23 tổ chức cơ sở đoàn huyện, thị xã, thành phố và đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn đã tổ chức hàng loạt hoạt động về nguồn sôi nổi và đầy ý nghĩa: tổ chức đi thăm và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cắt tóc cho trẻ em…Hoạt động “bề nổi” lớn nhất của chuyến về nguồn là Giải đua xe đạp “Về nguồn” năm 2012. Thế nên, tập trung hai bên  điểm đích đến của Giải là hàng trăm học sinh với những lá cờ nhỏ trong tay cũng háo hức chờ đoàn đua về. Tham dự Giải đua xe đạp “Về nguồn” năm nay có 142 vận động viên, tranh tài ở 2 nội dung tay cuộc và xe tay ngang. Kết quả giải Nhất đồng đội xe tay ngang Nam thuộc về đơn vị TP. Buôn Ma Thuột, Nhì: Trường THPT Hùng Vương (Krông Ana) và Ba: huyện Krông Buk. Về giải đồng đội xe cuộc Nam: Nhất: Đội 1 huyện Cư M’gar, Nhì: TP. Buôn Ma Thuột, Ba: Đội 3 huyện Cư M’gar. Về giải đồng đội tay ngang Nữ: Nhất: huyện Krông Bông, Nhì: Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Krông Năng), Ba: Trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana). Giải đồng đội tay cuộc Nữ: Nhất: Đội 1 Trường THPT Krông Bông, Nhì: Đội 2 Trường THPT Krông Bông, Ba: huyện Cư M'gar. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về huyện Cư M’gar. Dù thành tích mỗi đội đua khác nhau, nhưng ai cũng cảm thấy hài lòng về bản thân khi cán đích sau một chặng đua đầy vất vả. Giải đua xe đạp “Về nguồn” là một giải đấu truyền thống diễn ra hằng năm. Đây vừa là sân chơi bổ ích cho toàn thể các vận động viên đua xe đạp trong tỉnh với mục đích nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân nói chung, thanh niên nói riêng vừa cùng với các hoạt động tình nguyện góp phần đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với các vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Sôi nổi hoạt động tri ân

Xuyên suốt chuyến về nguồn là các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Xã Dak Phơi ngày xưa được biết đến là một vùng đất anh hùng, người người, nhà nhà bám đất giữ làng, kiên cường chống giặc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Dak Phơi từ người già cho đến trẻ em đều một lòng một dạ theo Đảng, Bác Hồ. Những thanh niên trai tráng khỏe mạnh ở các buôn M’nông xung phong vào rừng theo bộ đội lập căn cứ đánh giặc, những cô gái thì làm giao liên gùi đạn dược, lương thực vào tiếp tế cho các khu căn cứ. Năm 1966, khi Mỹ - Diệm đàn áp mạnh, xã Dak Phơi được chọn làm căn cứ cách mạng H10, gọi là xã 1 và xã 2 theo yêu cầu kháng chiến. Những năm 1967, 1968 do Mỹ - ngụy càn quét ác liệt nên bà con phải thực hiện “vườn không nhà trống”, kéo nhau vào tận rừng sâu để tránh những đợt khủng bố điên loạn của kẻ thù. Trước tình hình đó, một số cán bộ cách mạng nòng cốt được tăng cường xuống địa phương lãnh đạo nhân dân đánh giặc. Người dân nơi đây không chỉ nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng mà còn trực tiếp vót hàng ngàn mũi chông, góp hàng trăm tấn lương thực phục vụ cách mạng, kháng chiến. Nhiều nhà cửa trong làng bị giặc đốt cháy thành tro bụi nhưng người dân vẫn kiên cường bám trụ, tăng gia sản xuất để tiếp tế lương thực, nuôi dưỡng bộ đội, nổi dậy phá ấp chiến lược, tham gia các cuộc đấu tranh chính trị. Trải qua cuộc kháng chiến, hàng trăm người con ưu tú trên mảnh đất này đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Năm 1977, xã Dak Phơi vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thế hệ trẻ hôm nay - những người được hưởng trái ngọt thanh bình sẽ không bao giờ quên ơn những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngay khi đặt chân đến xã Dak Phơi, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hoa, thắp những nén nhang thơm tưởng nhớ đến những Anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh cho độc lập dân tộc. Cùng với đó, 85 suất quà đã được trao tận tay những gia đình chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Không giấu được niềm xúc động khi cầm trên tay những phần quà ý nghĩa, ông Yang Liêng ở buôn Năm chia sẻ: “Người dân trong buôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm trong suốt thời gian qua. Thế nhưng hôm nay nhận những món quà từ tay lực lượng thanh niên tuy giá trị món quà không lớn nhưng già cũng cảm thấy rất vui cái bụng". Bên cạnh những phần quà đầy ý nghĩa, Ban tổ chức hoạt động về nguồn cũng đã khởi công căn nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng tặng bà H’Sinh ở buôn Đung. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của bà H’Sinh khi chứng kiến lễ khởi công căn nhà tình nghĩa dành cho mình. Sống trong gia đình có truyền thống cách mạng, tham gia cách mạng từ thời con gái, nay trở về cuộc sống đời thường với bao vất vả gian nan, bà chỉ ước mơ có một ngôi nhà tử tế, và hoạt động về nguồn đã giúp bà mãn nguyện. Một trong những hoạt động quan trọng nữa là việc bàn giao công trình thanh niên là một sân bóng chuyền vừa được khánh thành còn thơm mùi gạch mới. Vậy là, từ nay người dân trong vùng đã có thêm một điểm vui chơi giải trí lành mạnh, hứa hẹn nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Việc chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng căn cứ cách mạng xưa cũng được chú trọng. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 230 người dân xã Dak Phơi với cơ số thuốc trị giá gần 12 triệu đồng.

Gần 22 giờ, các hoạt động về nguồn kết thúc với những tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc. Chỉ gói gọn trong 1 ngày, nhưng những điều đọng lại của chương trình về nguồn thật lớn lao. Mỗi đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động về nguồn đều thấy được trách nhiệm của mình trong việc đền đáp những mất mát, hy sinh cho nền độc lập dân tộc của bao thế hệ đi trước…

Giang Nam - Tuấn Anh

 


Ý kiến bạn đọc