Multimedia Đọc Báo in

Ấm áp sinh nhật đồng đội

06:44, 13/12/2015

Đã thành nếp mỗi tháng, các Liên chi Đoàn (Tiểu đoàn Bộ binh 9, Trung đoàn Bộ binh 95) lại tổ chức sinh nhật đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ sinh cùng tháng. Món quà mà các anh được tặng thật đặc biệt bởi rất giản đơn, mộc mạc nhưng vẫn đủ “nhiệt” để sưởi ấm trái tim lính trẻ xa nhà. 

Ngay từ chiều, cán bộ, chiến sĩ Liên chi Đoàn 9 đã tất bật chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu... để tổ chức đêm sinh nhật cho chiến sĩ. Hòa chung không khí tất bật ấy, lời các ca khúc sôi động liên tục vang lên càng tạo thêm xúc cảm đặc biệt cho những người có thêm tuổi mới.

Các chiến sĩ rạng rỡ, vui tươi trong đêm sinh nhật đồng đội.
Các chiến sĩ rạng rỡ, vui tươi trong đêm sinh nhật đồng đội.

Tối mùa đông, thời tiết khá lạnh, nhưng đúng 19 giờ, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo khách mời là các đơn vị kết nghĩa, người thân chiến sĩ đã có mặt. Mở màn cho “đêm hội” đặc biệt này, cánh lính trẻ hăng hái trổ tài, thể hiện các điệu nhảy, lời ca dành tặng cho các “nhân vật” trung tâm. Khi điệu nhạc vừa dứt, người dẫn chương trình giới thiệu họ tên, quê quán, sở thích, thành tích của từng “nhân vật chính” một cách dí dỏm, vui tươi, tạo tiếng cười ấm áp như xua tan đêm lạnh. Các anh cùng nhau thổi nến, cắt bánh và hát vang bài ca “Chúc mừng sinh nhật”. Sổ lưu niệm, chiếc bút bi hay nhánh hoa rừng tươi thắm... là những món quà kỷ niệm không thể quên với mỗi người. Trong tiệc sinh nhật, các anh kể cho nhau nghe về tuổi thơ, những người bạn, ngày tháng đầu sinh hoạt, học tập trong môi trường quân ngũ; cùng hào hứng hòa nhịp những ca khúc “cây nhà lá vườn”...

Là con cả trong gia đình có 2 anh em, nên từ nhỏ đến lớn đã nhiều lần Binh nhì Nguyễn Thanh Sang (Trung đội 4, Đại đội 10) được bố mẹ, bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật. Vậy mà khi được xướng tên trong bữa tiệc sinh nhật lần này anh vẫn không kìm nén được cảm xúc. Sang thổ lộ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật tập thể đầy vui tươi, đặc biệt như thế này, cũng là lần đầu được nhận nhiều lời chúc mừng của anh em, đồng đội. Những món quà tặng tuy nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, nhất là với những chiến sĩ mới bắt đầu làm quen với môi trường quân ngũ như chúng tôi”.   

Với Binh nhì Nguyễn Hiếu Trung (Trung đội 10, Đại đội Hỏa lực), đêm sinh nhật trở thành kỷ niệm khó quên trong đời. Gia đình ở tận Cam Ranh (Khánh Hòa), không có bạn bè, người thân nào ở Đắk Lắk nên Trung cứ nghĩ tuổi mới sẽ trôi qua trong lặng lẽ, nhưng thật bất ngờ cho anh khi đón nhận hàng trăm lời chúc và những món quà của đồng đội. “Mọi người không chỉ tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng tôi chu đáo, mà còn tạo được không gian ấm áp, thân thương. Ngày còn ở nhà, dịp sinh nhật, chúng tôi hay tổ chức ăn uống, tan tiệc là người cũng như tan ra vì quá mệt mỏi. Nhưng ở đây thì khác, từ chỗ xa lạ, mọi người quan tâm, lo lắng, dành cho mình những món quà tinh thần rất tuyệt vời”, Trung không dấu được cảm xúc… 

Hai Binh nhì Nguyễn Quốc Dũng và Trương Đình Hải (cùng ở Trung đội 8, Đại đội 11) có khá nhiều thứ “cùng”: sinh cùng tháng, cùng năm, ở cùng xã, học cùng lớp, nhập ngũ cùng đơn vị. Nay được Tiểu đoàn tổ chức sinh nhật cùng đồng đội, niềm vui đối với đôi bạn thân ấy như nhân lên. Quốc Dũng trải lòng: “Ở quê, bọn em không hề biết sinh nhật là gì, thời gian chăn trâu, lên nương làm rẫy khiến mọi người không để ý. Đây là lần đầu tiên em được đón sinh nhật trang trọng như thế này. Chúc cho người bạn tri kỷ (Đình Hải) luôn vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, phấn đấu rèn luyện, học tập tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”...

Đêm sinh nhật cứ thế trôi qua trong hạnh phúc, những người lính trẻ cười tươi, xua đi bao mệt nhọc, vất vả của thời gian đầu huấn luyện. Các anh hồ hởi, yêu đời với các giai điệu thể hiện hình ảnh về người chiến sĩ canh giữ, bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 9 cho biết: “Sinh nhật đồng đội là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với đơn vị kết nghĩa và người thân chiến sĩ. Đêm sinh nhật vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và giới thiệu các sự kiện chính trị, lịch sử đặc biệt diễn ra trong tháng sinh nhật cho chiến sĩ. Qua đó, giúp chiến sĩ ý thức được nhiệm vụ của mình, trở thành quân nhân gương mẫu”. 

 Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc