Multimedia Đọc Báo in

Thơm thảo tấm lòng thiện nguyện

09:23, 15/03/2016

Bằng tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm say mê hoạt động từ thiện, chị Phan Thị Ngọc Ánh (SN 1981) ở xã Đắk Liêng (huyện Lắk) đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện chung tay giúp đỡ, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống…

Những ngày đầu tháng 3 này, gia đình chị H’Duyên (ở buôn Tung 3, xã Buôn Triết) vui mừng khôn xiết vì được ở trong căn nhà mới do chị Ngọc Ánh kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ xây dựng. Chồng bỏ nhà đi mấy năm nay, một thân lo cho 4 người con đã gần như quá sức nên mong ước có một căn nhà che mưa nắng là giấc mơ quá đỗi xa vời với chị H’Duyên. Cảm thông với hoàn cảnh đó, chị Ngọc Ánh đã kêu gọi mọi người cùng chung tay xây tặng một căn nhà Tình thương với tổng giá trị gần 50 triệu đồng. Không riêng gì gia đình chị H’Duyên, từ năm 2012 đến nay, chị Ngọc Ánh đã kêu gọi xây dựng được 15 căn nhà Tình thương (tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng) tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn. Không chỉ vận động xây nhà, từ năm 2012, chị Ngọc Ánh cùng với Ban từ thiện chùa Quảng Trạch (xã Đắk Liêng) khởi xướng chương trình “Hiếu dưỡng người già”. Từ đó đến nay, tháng nào cũng vậy, 150 cụ già ở khắp các thôn, buôn lại tề tựu về nhà văn hóa buôn mình để nhận quà gồm 10 kg gạo, cùng một số nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm… Bên cạnh đó, hằng tháng nhóm thiện nguyện này còn hỗ trợ 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/gia đình/tháng... 

Chị  Ngọc Ánh (đứng giữa) trong  một lần trao quà cho  các cụ già ở xã  Đắk Liêng.
Chị Ngọc Ánh (đứng giữa) trong một lần trao quà cho các cụ già ở xã Đắk Liêng.

 Hằng ngày, ngoài công việc buôn bán vật liệu xây dựng của gia đình, chị Ngọc Ánh cùng các tình nguyện viên rong ruổi khắp các xã Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi… tìm hiểu xem gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh thực tế, chị lên trên các trang mạng xã hội (đặc biệt là facebook) kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. “Nhờ mạng xã hội làm cầu nối những người có lòng thiện nguyện và nhất là Ban từ thiện chùa Quảng Trạch cùng thầy trụ trì Thích Nhuận Độ đã trợ giúp nên tôi mới có thể đóng góp một chút tâm sức nhỏ bé của mình nhằm giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn” - chị Ngọc Ánh chia sẻ. Từ khi bắt đầu kêu gọi cho đến lúc các chương trình được thực hiện, các thông tin về kinh phí, ngày giờ … đều được công khai rõ ràng, nhờ thế mà mọi người đều rất tin tưởng công việc chị làm. Nhiều chương trình chị kêu gọi liên tiếp như xây dựng nhà Tình thương cho 3 bà cháu (ở buôn Jun, thị trấn Liên Sơn) vận động chưa xong thì lại đến chương trình kêu gọi áo ấm cho 300 học sinh ở Trường Tiểu học Y Ngông Niê Kdăm (xã Đắk Nuê), rồi đến chương trình Tiếp sức cho trẻ đến trường…

Chị Ngọc Ánh bộc bạch: “Nhờ gia đình thông cảm và tin tưởng nên tôi mới có thể sắp xếp giữa công việc gia đình và xã hội một cách hài hòa được. Mong sao các chương trình từ thiện tiếp theo sẽ được nhiều người thiện tâm kết nối cùng nhau chia sẻ với những mảnh đời còn nhiều khốn khó …”.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.