Multimedia Đọc Báo in

EURO 2016: Nhà đương kim vô địch khởi đầu chật vật

22:06, 14/06/2016

Nhờ bàn thắng muộn màng của Pique, nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) EURO Tây Ban Nha đã kiếm trọn 3 điểm từ tay Cộng hòa (CH) Czech trong trận đấu mở màn của họ tại EURO 2016.

Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha (áo đỏ) có một khởi đầu khá chật vật trước đối thủ CH Czech.

Bước vào cuộc đối đầu với CH Czech, đội tuyển (ĐT) Tây Ban Nha với dàn sao cùng đẳng cấp vượt trội đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Czech cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi tổ chức phòng ngự với số đông bên phần sân nhà.

Lối đá có tổ chức và kỷ luật cao của thầy trò HLV Pavel Vrba gây ra vô vàn khó khăn cho nhà ĐKVĐ EURO. Trong một thế trận bế tắc, Tây Ban Nha phải trông chờ nhiều vào sự xuất sắc của tiền vệ Andres Iniesta với những pha đi bóng và chuyền bóng cực kì tinh tế.

Dẫu vậy, các pha dứt điểm của Alvaro Morata rồi David Silva hoặc quá hiền hoặc không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Petr Cech bên phía CH Czech, và 45 phút đầu tiên khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Cầu thủ Iniesta của đội tuyển Tây Ban Nha (áo đỏ) chơi rất nổi bật với một pha kiến tạo ở trận này.

Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục dồn ép CH Czech co cụm về phần sân nhà. Những sự thay đổi liên tiếp về mặt nhân sự đã được HLV Vicente Del Bosque sử dụng khi Aritz Aduriz, Thiago Alcantara, cùng Pedro Rodriguez lần lượt được tung vào sân.

Tuy nhiên, dù tạo ra vô vàn sức ép cùng hàng tá cơ hội bàn rõ rệt nhưng các chân sút bên phía Tây Ban Nha đều bỏ lỡ đáng tiếc. Những tưởng "Bò tót" sẽ phải chia điểm trước CH Czech thì phút 87, họ đã có bàn thắng mở tỉ số sau pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Gerard Pique. Trước đó, không thể không dành lời khen tặng cho Iniesta với một đường tạt bóng như đặt bên cánh trái.

Thời gian còn lại là quá ít để CH Czech có bàn thắng quân bình tỉ số và tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Thắng lợi tối thiểu này quá đủ để giúp Tây Ban Nha có 3 điểm đầu tiên tại EURO 2016, qua đó san sẻ vị trí đầu bảng D với Croatia.

Gerard Pique trở thành "người hùng" khi giúp nhà ĐKVĐ giành trọn 3 điểm trong ngày khai màn.

*Trận đấu tại bảng E diễn ra lúc 23 giờ ngày 13-6, mặc dù thi đấu không thực sự xuất sắc, song nhờ pha đốt đền của hậu vệ Clark bên phía CH Ireland, ĐT Thụy Điển mới có được trận hòa may mắn 1-1 trong trận mở màn EURO 2016.

Pha bóng trong trận đấu giữa CH Ireland (áo xanh) và Thụy Điển.

Thụy Điển được đánh giá cao hơn CH Ireland bởi họ có siêu sao Zlatan Ibrahimovic trong đội hình. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp đấu đầu tiên đã khiến các CĐV Thụy Điển phải thất vọng. Đội quân của HLV Erik Hamren chơi cực kỳ bế tắc. Mỗi khi có bóng, họ chỉ tung ra được những đường chuyền qua lại ở khu vực giữa sân.

Hàng tiền vệ và tiền đạo bị chia cắt hoàn toàn. Thụy Điễn cũng không có một cầu thủ nào đủ khả năng tung ra các đường chuyền sáng tạo ở từ tuyến giữa. Chính điều đó khiến Ibra mặc dù là trung phong nhưng thường xuyên phải lùi sâu xuống tận giữa sân để kiêm luôn cả nhiệm vụ làm bóng. Lối chơi quá đơn điệu, tẻ nhạt của Thụy Điển dĩ nhiên không một lần gây khó dễ cho hàng phòng ngự CH Ireland.

Với CH Ireland, không những chắc chắn trong phòng ngự, họ còn tạo ra được nhiều đường tấn công sắc nét hơn hẳn đối thủ. Ngay phút thứ 9, Hendrick đã có dịp thử tài thủ thành Isaksson bằng cú sút chìm vào góc xa. Phút 17, từ cú đá phạt góc, Clark đánh đầu chuyền bóng cho John O'Shea. Trong tư thế không người kèm và trước khung thành bỏ trống, O’Shea lại không đủ sức rướn để đệm bóng ghi bàn.

Tình huống đáng tiếc nhất của CH Ireland đến ở phút 32. Từ cự ly 25 m, Hendrick tung cú sút từ xa đánh bại Isaksson nhưng lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Thầy trò HLV Martin O'Neill đã chơi ấn tượng hơn hẳn Thụy Điển và họ xứng đáng có bàn mở tỷ số trong 45 phút đầu.

CH Ireland xứng đáng với 1 chiến thắng.

Ngay đầu hiệp 2, những nỗ lực tấn công của CH Ireland cuối cùng cũng được đền đáp. Sau đường chuyền của Coleman, Hoolahan có pha dứt điểm tuyệt đẹp ghi bàn mở tỷ số. Sau khi khai thông được thế bế tắc, CH Ireland chủ động chơi thấp. Về phía Thụy Điển, họ tiếp tục tấn công trong vô vọng. Tuy nhiên, tới phút 71 thì Thụy Điển lại bất ngờ có bàn gỡ hòa. Nỗ lực đi bóng rồi căng ngang của Ibrahimovic đã khiến Clark lúng túng đánh đầu đốt lưới nhà. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận.

Để hòa trận này, CH Ireland có nhiều lý do để nuối tiếc bởi họ là đội xứng đáng có 3 điểm.

* Trận đấu tại bảng E diễn ra lúc 2 giờ sáng 14-6, các cầu thủ Italia đã khiến ĐT Bỉ ôm hận khi nhận thất bại 0-2 trong ngày ra quân tại EURO 2016.

ĐT Italia bị đánh giá thấp hơn, được xem là một trong những đội thiên thanh yếu nhất trong lịch sử ở giải đấu lớn. Nhưng trước đối thủ Bỉ đang ở độ sung sức, kinh nghiệm của người Italia đã phát huy tác dụng.

Tuyến giữa và hàng thủ Azzurri đã phối hợp với nhau cực tốt, khiến phương án tấn công hiệu quả nhất của Bỉ chỉ là những cú sút xa của Radja Nainggolan và Marouane Fellaini. Nhưng các pha sút xa của Bỉ đều hoặc không thắng được thủ môn Gianluigi Buffon, hoặc ra ngoài.

Phút 32, Azzurri đã trừng phạt đối thủ theo đúng phong cách của họ, vào thời điểm đối thủ mất tập trung. Từ vạch giữa sân, hậu vệ Leonardo Bonucci có pha chuyền dài vượt tuyến chính xác cho Emanuele Giaccherini thoát xuống, tiền vệ 31 tuổi này xử lý bóng gọn ghẽ, trước khi dễ dàng đánh bại thủ môn Thibaut Courtois trong pha bóng đối mặt. Chỉ 4 phút sau đó, Graziano Pelle suýt nâng tỷ số lên 2-0 cho Italia, nhưng cú đánh đầu trước khung thành Bỉ gần như bỏ trống của anh lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Italia (áo trắng) khiến Bỉ ôm hận bằng lối chơi đầy khoa học.

Liên tiếp trong các phút 53 và 54, đôi bên cùng có những cơ hội rõ nét. Đầu tiên là từ pha mất bóng của Matteo Darmian đã tạo điều kiện cho Romelu Lukaku đối mặt thủ môn Buffon, nhưng tiền đạo của Bỉ đã sút vọt xà khung thành Italia. 1 phút sau, Azzurri đáp trả khi Pelle lại có cơ hội thực hiện quả đánh đầu nữa sau pha tạt bóng chính xác của Antonio Candreva, nhưng thủ môn Courtois đã xuất sắc cứu thua cho Bỉ.

Sau 2 pha bóng nguy hiểm liên tiếp, trận đấu đã chậm lại trong gần 30 phút, chủ yếu do ĐT Italia lùi sâu về phòng ngự nhiều tầng. Bỉ có cơ hội tốt để gỡ hòa ở phút 82, nhưng tiền đạo mới vào sân Divock Origi đã đánh đầu vọt xà sau pha tạt bóng của Kevin De Bruyne. 2 phút sau đó, Bỉ suýt phải nhận thêm bàn thua sau pha mất bóng hớ hênh từ giữa sân, Ciro Immobile dốc bóng đến gần vòng cấm Bỉ trước khi tung cú sút xa rất căng, nhưng thủ môn Courtois đã xuất sắc cản phá.

ĐT Bỉ bỏ lỡ thêm 2 cơ hội nữa, Quỷ Đỏ nhận thêm đòn hồi mã thương ở phút bù giờ cuối cùng. Pelle thực hiện cú volley vào khung thành trống, sau khi hậu vệ và thủ môn Bỉ bị hút hết vào Candreva. Với chiến thắng 2-0 trước đội mạnh nhất bảng, ĐT Italia đã có sự khởi đầu tuyệt vời ở bảng tử thần.

* Tối 14 rạng sáng 15-6 sẽ diễn ra 2 trận đấu tại bảng F: 23 giờ, Áo gặp Hungary và 2 giờ sáng 15-6, Bồ Đào Nha gặp Iceland.

Người hâm mộ môn thể thao Vua toàn thế giới sẽ chờ màn ra mắt của siêu sao Cristiano Ronaldo (ĐT Bồ Đào Nha). Bồ Đào Nha năm nay nằm ở vào bảng F – một bảng đấu rất “dễ thở” với những đối thủ như: Iceland, Áo, Hungary. Cơ hội để đội bóng của HLV Fernando Santos đứng đầu bảng là hoàn toàn nằm trong tầm tay họ. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bồ Đào Nha cần giải quyết tốt “vật cản” mang tên Iceland ở trận mở màn.

Lịch sử đang đứng về Ronaldo và các đồng đội. Trong 2 lần từng gặp nhau ở quá khứ, tại các lượt trận vòng loại Euro 2012, Bồ Đào Nha đều toàn thắng trước đội bóng xứ băng đảo (năm 2010 thắng 3-1 khi Ronaldo mở tỉ số ngay phút thứ 3; năm 2011 cũng thắng với tỉ số 5-3).

Cristiano Ronaldo (áo đỏ) sẽ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng?

Ở thế cửa dưới, dĩ nhiên HLV Lars Lagerbeck sẽ chỉ đạo Iceland cố gắng chơi phòng ngự phản công với trọng tâm là bắt chết Ronaldo. Nhưng từ lý thuyết đến thực tại là một khoảng cách khá xa khi Bồ Đào Nha ngoài CR7 vẫn còn nhiều cái tên đáng chú ý như các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nani hay Moutinho hoặc những tài năng trẻ như Andre Gomes hay Renato Sanches.

Iceland có thể sẽ gây đôi chút khó khăn cho Bồ Đào Nha với lối đá phòng ngự số đông của mình nhưng có lẽ, họ sẽ khó giành nổi 1 điểm trước khát khao thể hiện mình của Ronaldo và các đồng đội ngày ra quân ở Euro năm nay.

Thế Hùng (tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc