Multimedia Đọc Báo in

Hai phương trời thương nhớ

16:23, 26/10/2012

Lênh đênh khắp dặm dài chiều biển

Gian khổ tảo tần

Sắt thép cũng rệu rã với thời gian

Tổ quốc gọi anh đi

Đạp bằng sóng dữ

Đoàn tàu anh thẳng hướng Nhà giàn

 

Ngọn đèn biển trăm năm rồi vẫn thế

Thức mãi phía bờ như mẹ ngóng con

Thầm lặng các anh đi vào giông tố

Hóa đá bia chinh phụ mỏi mòn

 

Tin bão xa mẹ như ngồi trên lửa

Tin bão gần em như phải gai châm

Khổ quá phải không anh lương khô thay bữa

Nhà giàn lắc lư nhấp nhổm đêm nằm

 

Tin lũ lụt quê chìm trong biển nước

Thương mẹ nghèo

Mơ bếp ấm nhà cao

Nước mắt lưng tròng xót xa không giấu được

Ơn dưỡng dục sinh thành làm tim anh đau

 

Thư chưa đến

Nhà giàn anh dậy sóng

Hoa cải vườn nhà mấy lượt ngồng bông

Mẹ vẫn chờ và em vẫn đợi

Biển yêu ơi

Thương nhớ ngập lòng

Lý Thị Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trường Sa biển gọi
16:23, 26/10/2012
Chiều hồ Lak
16:21, 26/10/2012
Tạ từ đêm
09:36, 26/10/2012
Một thoáng Bạc Liêu
09:36, 26/10/2012
Trái đêm
09:27, 20/10/2012
Tháng Mười
15:07, 19/10/2012