Multimedia Đọc Báo in

Chiều trên đê

07:42, 25/10/2015

Tôi trở về  với cánh đồng tuổi thơ

Dòng sông lặng lẽ cùng thời gian đi mải miết

Nhớ bầy trâu chiều trên đê gặm cỏ

Lối mòn… em xa khuất bóng cô thôn

 

Tôi tìm lại ngày xưa  bên gốc khế

Mái chòi hoang cỏ mọc dấu chân người

Mùa trái chín chim về xây tổ

Củ sắn lùi hai đứa bẻ chia đôi!

 

…Ngơ ngác chiều nay qua dòng sông cô quạnh

Em đã đi rồi mùa hoa  tím bên đê

Bông cỏ may nhớ người xa xứ

Cội ngâu vàng hương ngát để cho ai?

 

Anh  vẫn chờ mong em trở lại

Chiều trên đê ta đón nhau  về

Bầy trâu nhởn nhơ đồng xanh gặm  cỏ

Ký ức tuổi thơ năm  tháng vẫn  chưa mờ…

 Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chiều M'Đrắk
07:42, 25/10/2015
Đời mẹ
07:26, 18/10/2015
Mùa thu mười tám
07:26, 18/10/2015
Đôi mắt thu
09:17, 02/10/2015