Multimedia Đọc Báo in

Cỏ

15:07, 08/11/2015

Anh cứ như là gió vậy

chợt đến rồi đi vội vàng

em mãi chỉ là lá cỏ

gió đi rồi mới xốn xang

 

Sao không thử là bão tố

hất tung lá cỏ nhu mì

sao không quên mình cỏ lá

thử một lần cháy đam mê?

 

Thì gió muôn đời vẫn gió

dịu dàng ru những xôn xao

cỏ hãy yên lành như cỏ

đợi nắng thu về hanh hao…

 Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Sông Thạch Hãn
08:34, 31/10/2015
Ký ức
08:33, 31/10/2015
Lời ru tháng mười
17:46, 26/10/2015
Nhớ chị
17:46, 26/10/2015
Bão và mẹ
17:45, 26/10/2015
Chiều trên đê
07:42, 25/10/2015