Multimedia Đọc Báo in

Lời ru tháng mười

17:46, 26/10/2015

Mẹ sinh con giữa mùa nước nổi

Tháng mười gió hắt vào lời ru, có chú rô cờ ngược dòng lạc lối

Quẫy vào tao nôi… ầu ơ

Lời ru của mẹ hóa thành thơ

Tan vào con, tan vào đêm thâu

 

Con lớn lên bên những biền dâu

Mùa giáp hạt, lời ru mẹ cõng con qua những chiều khoai sắn

Tháng mười cuồn cuộn sông quê

Thoáng ầu ơ như nốt lặng

 Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người (*)

 

Con xa quê tháng mười

Bờ lau trắng xác xơ oằn mình trong cơn bấc

Mái hiên gió lùa mưa hắt

Tóc mẹ ngả màu sương

Rong ruổi một đời, chưa nghe trọn lời ru quê hương

 

Con trở về khi tóc ngả màu sương

Lời ru tháng mười cuộn vào con giữa mùa nước nổi

Lưng mẹ cong hình dấu hỏi

Dường như dòng sông muốn nói

Phiêu dạt xứ người, ai chẳng một lần khắc khoải … vọng lời ru

 

 (*) Lời ca dao

Ru con con ngủ cho nồng

Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người

Nguyễn Tấn Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ chị
17:46, 26/10/2015
Bão và mẹ
17:45, 26/10/2015
Chiều trên đê
07:42, 25/10/2015
Chiều M'Đrắk
07:42, 25/10/2015
Đời mẹ
07:26, 18/10/2015
Mùa thu mười tám
07:26, 18/10/2015