Multimedia Đọc Báo in

Cảm xúc mưa

18:09, 27/12/2016

Anh có nghe mùa đông

Về qua con ngõ vắng

Những lối xưa bình yên

Giờ không còn tĩnh lặng

 

Em một mình bước đi

Nghe mưa rơi xót đắng

Lòng miên man tìm về

Những ngày mưa hoài niệm

 

Thủa ấy đi bên nhau

Tiếng mưa rơi mát ngọt

Lời yêu nghe dịu dàng

Như lời thơ anh viết...

 

Một mình một nỗi nhớ

Bước trong mưa nhạt nhòa

Chỉ em và mùa hiểu

Vì sao mình chia xa

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Phố mùa đông
18:09, 27/12/2016
Đất quê
08:14, 25/12/2016
Viết cho dã quỳ
08:14, 25/12/2016
Phía cuối cơn mưa
10:19, 18/12/2016
Nhớ đông
10:18, 18/12/2016