Multimedia Đọc Báo in

Trở về xứ Quảng

09:51, 28/12/2016

Tôi trở về thăm mảnh đất miền Trung

Mang trong tim chút tâm tình bé nhỏ

Gói hương quê trong lòng tôi còn đó

Mỗi chiều về tha thiết một miền thương.

 

Tôi trở về ghé lại bến quê hương

Nghe nao nao câu tình tang ba lí

Đêm trăng thanh bao nhân tình thủ thỉ

Sông Thu Bồn sóng sánh ánh trăng rơi.

 

Tôi trở về nhớ ngày tháng rong chơi

Đường Chùa Cầu những lần mưa vội bước

Sao thương quá dáng hình em tha thướt

Chiều Hội An tôi nhớ bóng em qua.

 

Tôi trở về mang nỗi niềm khách xa

Nhớ hương quê rượu hồng đào còn thấm

Như môi em những lần say uống đẫm

Vương giọt tình đâu mấy dễ tàn phai.

 

Tình yêu thương ghi dấu mãi tim ta

Như hạnh phúc bắt đầu từ chân thật

Tôi muốn ôm hôn từng ngọn cỏ

Mãi yêu người tha thiết Quảng Nam ơi!

Nguyễn Hoài Ân


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cảm xúc mưa
18:09, 27/12/2016
Phố mùa đông
18:09, 27/12/2016
Đất quê
08:14, 25/12/2016
Viết cho dã quỳ
08:14, 25/12/2016
Phía cuối cơn mưa
10:19, 18/12/2016