Multimedia Đọc Báo in

Khúc hát tháng tư

08:19, 09/04/2016

Em muốn nhắn nhủ điều gì cho tháng ba

Mà bâng khuâng tiếc nuối

Hoa xoan tím vào lời yêu không mỏi

Một chùm gạo cuối mùa thổn thức

cháy mê say

           

Mùa xuân đi qua, mùa xuân gửi lại

Một thoáng hương nồng trên lá, trên cây

Để ta dắt em qua tháng tư này

Se sẽ nắng và vu vơ gió

Thấy gì không em lời thì thầm dưới cỏ

Đồng nội trắng ngần, sắc trắng trinh nguyên

Chấp chới lưng trời một cánh diều lên

Câu đồng dao vắt nghiêng chiều ngọt lịm

 

Nghe gì không em những lời khấn nguyện

Của lũ dế bồn chồn thức đợi bình minh

Gom hết ồn ào vào một phút lặng im

Miệt mài cõng đêm sang ngày...

 

Tháng tư! tình yêu tôi là nỗi nhớ đong đầy

Cho cơn mưa chiều lê thê lời hờn dỗi

Em thơ ngây, chưa hết thời nông nổi

Khúc giao mùa khe khẽ hát ngu ngơ

 

Tháng tư hiền như một giấc ngủ trưa

Chầm chậm thôi em, đừng gọi chiều đến vội

Trong giấc mơ tôi có điều gì bối rối

Một đóa loa kèn nở trắng tinh khôi

 

Tháng tư dặt dìu khúc hát chơi vơi

Có lời thì thầm mấp máy bờ môi....

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Rét xuân
12:07, 03/04/2016
Khúc giao mùa
12:06, 03/04/2016
Mẹ và mùa xuân
09:30, 28/03/2016
Lục bát giêng hai
09:29, 28/03/2016
Nơi ta ngồi im lặng
09:29, 28/03/2016
Tình khúc tháng ba
09:29, 28/03/2016