Multimedia Đọc Báo in

Vườn Biệt điện

16:26, 24/03/2021

Sáng tháng ba này chim hót nhiều hơn

gió những vòm sao xanh, bằng lăng lao xao hòa nhạc

nắng sớm tưới mật ong trên cỏ biếc

những đứa trẻ tung tăng khoác nắng nô đùa

 

những cặp gái trai vui cười cùng câu chuyện riêng tư

tôi thả mình lãng du trong khu vườn Biệt điện

thành phố tháng ba hương hoa, hương cà phê xao xuyến

như đẹp hơn và dịu dàng hơn

 

tôi gọi nơi đây là một-góc-tâm-hồn

của thành phố của đời tôi mơ mộng

là khoảnh rừng bình yên giữa phố phường sôi động

là pho cổ tích một thời

 

tôi từng giấu mình trong tán ngọc lan đêm lấp lánh sao trời

nghe gió thầm thì chuyện xưa trên cành long não

lá kể dưới gốc cây này sơn nữ say rượu cần múa rơi váy áo

và tôi thiêm thiếp mơ bóng dáng một thời...

 

thành phố đổi thay, một-góc-tâm-hồn xưa giờ cũng khác

thời gian phủ rêu lên ký ức bao người

đôi lứa vô tư dạo dưới vòm xanh ríu ran chim hót

đâu biết hồn xưa còn phảng phất nơi này

đâu biết những vòm xanh lọc nắng gió hôm nay

có bàn tay tiền nhân đã che mầm trong nắng

có những tiền nhân đã đội mưa tỉa cành, gỡ loài dây quấn

cho con cháu bây giờ dạo bước dưới vòm xanh...

Đặng Bá Tiến


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cây gạo
05:55, 19/03/2021
Thầm ru mùa cũ…
05:55, 19/03/2021
Về gọi tháng Giêng
06:20, 12/03/2021
Hồn quê
15:48, 05/03/2021