Multimedia Đọc Báo in

Một hộ nghèo rất cần sự giúp đỡ

11:30, 24/01/2011

Không có đất sản xuất, một mình nuôi con và người chồng vừa bị bệnh tiểu đường vừa bị liệt nửa người do tai biến, đó là hoàn cảnh éo le của bà Trần Thị Bi (42 tuổi), TDP 17, phường Thiện An, TX. Buôn Hồ. Năm 1998, gia đình bà Bi từ Hà Tĩnh vào Dak Lak lập nghiệp. Cả gia đình bà ở tạm trên đất của một người bà con, hằng ngày đi cày thuê cuốc mướn. Chưa dựng nên cơ nghiệp gì thì chồng bà bị ngã bệnh. Một mình bà Bi phải đi làm thuê lo thuốc men cho  chồng đã 7 năm nay và nuôi con gái hiện học lớp 3. Đã khó lại còn khó hơn khi tài sản có giá trị là hai con heo cũng không qua được đợt dịch bệnh tai xanh vừa rồi. Vừa qua, phường Thiện An (TP. Buôn Hồ) muốn hỗ trợ xây dựng nhà 167 cho bà Bi nhưng vì  gia đình bà không có đất nên cơ hội thoát nghèo lại vụt mất.

Hai vợ chồng bà Bi.
Hai vợ chồng bà Bi.

Mong ước của bà Bi hiện giờ là có chỗ ở ổn định để yên tâm làm ăn nuôi chồng con. Bà không muốn con gái phải bỏ học trong khi con học giỏi và còn quá nhỏ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Bi, tổ dân phố 17, phường Thiện An (TP. Buôn Hồ) hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn (TP. Buôn Ma Thuột).

 

H.Huyên

 


Ý kiến bạn đọc