Multimedia Đọc Báo in

Người cựu chiến binh "nuôi" heo đất để giúp đỡ người nghèo

08:58, 01/07/2014
Vốn là người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, sau khi đất nước hòa bình ông Phan Liêu về công tác tại xưởng cưa của Tỉnh đội Dak Lak.
 
Đến năm 1992, khi xưởng cưa giải thể vợ chồng ông chuyển đến sinh sống tại thôn Hiệp Hưng, xã Ea M’droh (nay là xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar). Không có đất canh tác, cả gia đình ông chỉ trông vào khoản thu nhập từ chăn nuôi heo, gà, vịt kết hợp với việc đi thu gom rác thải của hai vợ chồng… Dù cuộc sống chẳng mấy sung túc song hơn 10 năm qua, ông Liêu đã dành dụm tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ý tưởng “nuôi” một con heo đất tại gia đình để tiết kiệm tiền giúp đỡ người nghèo của ông Liêu xuất phát từ mô hình “Hũ gạo nuôi quân” mà Bác Hồ phát động toàn dân tiết kiệm nuôi bộ đội đánh giặc trong kháng chiến… Gọi là “heo đất” nhưng thực ra đó là một cái hộp bằng thiếc được ông Liêu nhờ thợ hàn kín nắp, chỉ tạo một lỗ nhỏ để bỏ tiền và dán dòng chữ “Heo đất tiết kiệm”, mỗi ngày ông bỏ vào heo 1.000 đồng. “Con heo” được ông đặt ngay tại phòng khách ở vị trí dễ thấy nhất, phía dưới có một cuốn nhật ký ghi từng ngày đã “nuôi” heo, ngày nào quên bỏ là ông lại bỏ bù, chính vì vậy nên “con heo” của gia đình không ngày nào bị “bỏ đói”. Cứ đến ngày 17-10 hằng năm, ông Liêu đập heo và mang số tiền tiết kiệm trực tiếp đến Ủy ban MTTQVN xã Quảng Hiệp góp vào quỹ “Vì người nghèo” của xã. Cứ như thế, năm này qua năm khác “con heo” được ông âm thầm nuôi tại gia đình và người dân trong xã cũng dần quen gọi ông với cái tên “Liêu heo đất” từ lúc nào không hay...

Nhận thấy việc tiết kiệm của mình chưa được nhiều, năm 2013 ông Phan Liêu đã tăng “khẩu phần” nuôi heo lên 3.000 đồng/ngày, như cách gọi đùa của ông là mỗi ngày bỏ vào một quả trứng gà; chính vì vậy số tiền tiết kiệm đươc từ “heo đất” của gia đình cũng tăng lên đáng kể, đạt hơn 1 triệu đồng/năm. Thấy việc làm ý nghĩa của chồng, vợ ông là bà Nguyễn Thị Huyền Nhung cũng đã tự lập một con “heo đất” của riêng mình và mỗi ngày bà bỏ vào 1.000 đồng tiết kiệm được sau mỗi lần đi chợ để giúp đỡ người nghèo…

Từ ý tưởng nuôi “Heo đất tiết kiệm” của ông Phan Liêu, Ủy ban MTTQVN xã Quảng Hiệp đã lấy đó làm cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã, khuyến khích mọi người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Được triển khai năm 2010, ban đầu mô hình được thực hiện trong cán bộ, đảng viên, sau đó được nhân rộng ra những hộ khác, đến nay toàn xã Quảng Hiệp đã xây dựng được 157 con “Heo đất”, với tổng số tiền tiết kiệm gần 120 triệu đồng. Qua đó đã có 3 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và 1 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.