Multimedia Đọc Báo in

Rủ nhau tắm ao, một học sinh chết đuối

08:52, 12/09/2016

Do được nghỉ học, vào lúc 15 giờ chiều 8-9, cháu Vũ Tiến Nguyên (SN 2008, học sinh lớp 3A1, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) cùng 4 bạn trong xóm rủ nhau đi tắm ao.

Khi đến khu vực suối Ea Lê, Nguyên cùng các bạn xuống hồ nước của gia đình ông Nguyễn Hữu Lương tắm. Do không biết bơi và sảy chân trúng chỗ sâu nên Nguyên đã tử vong sau khi được cứu vớt và đưa lên bờ.

Được biết, mùa khô năm 2016, bà con nông dân các xã, thị trấn huyện Ea H’leo đã đào hàng trăm ao, hồ lớn nhỏ để lấy nước chống hạn. Đến nay, khi mưa xuống, các ao, hồ này chứa đầy nước với mực nước sâu từ 3-5 m và trở thành những cái “bẫy chết người” đối với những ai không biết bơi chẳng may rơi xuống.

                         Ngọc Tài

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​