Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, khi lòng người hướng về cội nguồn “con Rồng cháu Tiên”, hai tiếng “đồng bào” lại vang lên với ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết.
Sau bước chuyển mình lịch sử, tỉnh Đắk Lắk không chỉ mở rộng không gian địa giới hành chính mà còn được tiếp thêm sức mạnh từ tinh thần đoàn kết, từ “nghĩa đồng bào” để cùng phát triển.
Trong căn nhà dài truyền thống ở buôn Draí (xã Ea Trăng), già làng A Drung Y Puih tâm tình: “Ngày trước, mình chỉ biết rừng, biết rẫy. Giờ thì khác rồi, mình mình còn có cả đồng bằng và biển cả. Người trên cao nguyên, người miền duyên hải đều là đồng bào. Đất rộng hơn thì lòng người cũng phải rộng hơn. Có vậy thì cái gốc mới bền”.
Lời của già làng mộc mạc nhưng đã chạm vào cốt lõi của sự chuyển mình lớn lao. Sau khi Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập, một không gian phát triển mới đã hình thành, nơi rừng và biển trở thành một chỉnh thể thống nhất.
Ở chợ Buôn Ma Thuột, chị Nguyễn Thị Hòa - một tiểu thương từ phường Tuy Hòa lên lập nghiệp giờ đã quen với nhịp sống nơi cao nguyên. Ban đầu còn bỡ ngỡ vì khác biệt khí hậu, tập quán nhưng chính sự chân tình của người dân nơi đây đã níu chân chị. “Giờ tôi thấy mình không còn là người xa lạ nữa, mà là một phần của vùng đất này”, chị Hòa chia sẻ.
![]() |
| Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần thắt chặt tình đoàn kết. |
Không chỉ hòa nhập đời sống, sự kết nối còn hiện hữu rõ trong cách làm ăn, tạo nên dòng chảy mới của kinh tế và văn hóa. Bà Lương Thị Oanh, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ea Wy (xã Ea Wy) vẫn nhớ lần đầu kết nối với thị trường vùng biển. Từ những đơn hàng nhỏ, sản phẩm cà phê rang xay, hạt tiêu của hợp tác xã đã có mặt tại các cửa hàng ven biển, đi kèm với đặc sản hải sản. “Khách nội uống cà phê Tây Nguyên rồi thưởng thức hải sản, cảm giác rất đặc biệt. Tôi nhận ra mình không còn làm một mình, mà có cả một mạng lưới đồng bào cùng hỗ trợ”, bà Oanh chia sẻ.
Câu ca xưa “Rừng về biển với nguồn/ Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên” nay không chỉ nằm trong ký ức mà còn trở thành hiện thực sống động trên vùng đất Đắk Lắk mở rộng. Với không gian mới, Đắk Lắk đang từng bước vươn lên, mang theo khát vọng về một vùng đất giàu mạnh, nghĩa tình. Trong hành trình ấy, “nghĩa đồng bào” chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại, thắt chặt đoàn kết, chung sức cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước.
Từ huyền sử “bọc trăm trứng” đến những sẻ chia trong hoạn nạn, khó khăn giữa đời thường hay những vòng xoang nối dài trong đêm hội... Tình thần đoàn kết ấy vẫn âm thầm chảy, trở thành điểm tựa cho mọi hành trình phát triển. Đó là niềm tin để mỗi người dân, dù ở rừng hay biển, đều thấy mình là một phần của một cộng đồng lớn.
Lê Thành

