“Chiến binh xanh” và những việc làm ý nghĩa

Không chờ ai phân công, cũng chẳng đặt nặng chuyện được ghi nhận, anh Hoàng Hữu Khánh (SN 1982, trú tổ dân phố Đạt Lý, phường Tân An) dành thời gian thầm lặng góp sức giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị và lan tỏa tinh thần cùng chung tay vì cộng đồng.

Góp sức làm đẹp phố phường

Đầu năm 2026, một lần đi qua khu vực có nhiều rác thải sinh hoạt gây mất vệ sinh, anh Khánh về nhà lấy dụng cụ rồi quay lại thu gom. Thấy anh một mình dọn rác, một số người dân gần đó cũng đến phụ giúp. Từ lần ấy, anh bắt đầu để ý hơn đến những bãi rác tự phát, đoạn đường cỏ mọc um tùm hay cống thoát nước bị đất đá, rác thải làm tắc nghẽn và chủ động dọn dẹp khi có thời gian.

Anh Hoàng Hữu Khánh thu gom rác thải, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Khoảng 5 tháng qua, việc thu gom rác, phát quang cây cỏ, khơi thông cống thoát nước và sửa chữa một số vị trí đường hư hỏng… của anh Khánh trở thành thường xuyên. Không có phương tiện hay dụng cụ chuyên dụng, anh tận dụng những vật dụng sẵn có, tự mình thực hiện các phần việc vừa sức, góp phần giữ cho đường phố, khu dân cư sạch sẽ, thông thoáng. Anh Khánh chia sẻ: "Dọn xong thấy đường sạch, cống thông, cây cỏ được phát quang, mình vui lắm. Có những chỗ lúc đầu chỉ có mình làm, sau đó người dân thấy vậy cũng xắn tay vào phụ". Đặc biệt, có thêm nhiều bạn trẻ cùng tham gia nên anh càng có thêm động lực.

Từ những việc làm ấy, anh được nhiều người trìu mến gọi là “chiến binh xanh” trên những con phố. Anh mong những việc làm của mình sẽ nhắc mọi người quan tâm đến không gian chung, chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày.

Giúp đỡ người khó khăn

Trong quá trình thực hiện các phần việc vì cộng đồng, anh Khánh thường quay, chụp lại hình ảnh và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Những hình ảnh đời thường ấy được một số người quan tâm, chia sẻ, từ đó nhiều cá nhân tìm đến đồng hành. Người hỗ trợ dụng cụ, người trực tiếp tham gia dọn vệ sinh, có người lại giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Từ sự kết nối đó, bên cạnh hoạt động bảo vệ môi trường, anh Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Khi vận động được nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, anh tìm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao nhu yếu phẩm và những phần quà thiết thực.

Anh Hoàng Hữu Khánh (bìa trái) cùng đại diện Ban tự quản Tổ dân phố Đạt Lý thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hồ Thị Phượng ở phường Tân An, là một trong những người thường nhận được sự quan tâm chia sẻ của anh Khánh. Hơn 10 năm nay, bà Phượng mất khả năng đi lại, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Biết hoàn cảnh của bà, mỗi khi vận động được nguồn hỗ trợ, anh Khánh thường dành một phần quà để trao tặng. “Khi thì hộp sữa, lúc lại nhu yếu phẩm hằng ngày, món quà tuy không lớn nhưng tôi quý nhất là tấm lòng của anh Khánh. Anh ấy cứ rảnh lúc nào là lại ghé thăm, hỏi han”, bà Phượng xúc động chia sẻ.

Theo ông Trần Thế Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố Đạt Lý, tại địa phương, gia đình anh Khánh luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ dân phố, sống hòa đồng với xóm giềng và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Những việc làm tự nguyện của anh Khánh, từ dọn vệ sinh môi trường đến giúp đỡ người khó khăn luôn được người dân nể phục và trân trọng.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn