Multimedia Đọc Báo in

Chợ quê xưa

07:27, 29/08/2021

Về làng qua cổng chợ quê

Lòng như ngọn gió ngược về tuổi xa

Mẹ cho hào lẻ mua quà

Đắn đo mấy lượt để mà đánh rơi

 

Tôi như lạc giữa chợ đời

Níu tay bà giữa những lời bán mua

Bà tôi có rổ khế chua

Gặp mưa bán hết cả trưa sang chiều

Mấy hàng mái rạ liêu xiêu

Bốn mùa chen kín những điều thiệt hơn

Cô hàng trầu vỏ tươi giòn

Môi cười mắt liếc hãy còn nồng say

 

Tôi đi tát vét rạc ngày

Sớm mai ra chợ ngồi ngay gốc đề

Dạn dày với tiếng khen chê

Nhiều phiên cá ế mang về kho tương

 

Nay về qua chợ chợt thương

Bao nhiêu hình bóng khói sương mất rồi

 

Tôi vào tìm lại chỗ tôi

Gốc đề nào thấy ai ngồi nữa đâu.

Nguyễn Văn Song

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Niềm vui từ những ngôi nhà 1719 ở Đắk Phơi
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.