Multimedia Đọc Báo in

Mẹ và mùa mưa bão

06:32, 11/09/2022

Mẹ đã cõng sáu mươi mùa mưa bão

Hạt lúa lép buồn trên ngực đất quê

Sông ngầu đục, vắng bóng thuyền thả lưới

Nhói lòng đau tin nước lũ tràn về

 

Mẹ thập thững giữa trời đông giá lạnh

Gánh hàng rong ngày vắng tiếng hỏi mua

Chân bùn đất bùi ngùi qua chợ vắng

Đáp lời rao chỉ có tiếng gió mưa

 

Ký ức con mênh mông mùa mưa bão

Dáng mẹ co ro bươn chải giữa đời

Giờ xa mẹ đêm nằm không ngủ được

Trận bão lòng xoáy gió mãi không nguôi.

Trường Thiên


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​