Mùa xuân này anh sẽ gửi cho em
Mùi hương hoa của núi rừng, sông biển
Từ cao nguyên nắng vàng phơi áo mới
Trải tới em miền duyên hải hữu tình...
Cà phê thơm pha mùi hương sắc Phú
Trắng bạt ngàn, nương rẫy phả mù sương
Đến Phú Yên, hoa chuông vàng nở rộ
Em, em ơi... Xuân đã tới thật rồi.
Từ cao nguyên núi đồi cao lồng lộng
Gió thổi về miền đất Nẫu quê ta
Ngày xưa xa nhưng bây giờ gang tấc
Nối liền nhau như khúc ruột của mình.
Mùa xuân này hai quê chừ là một
Biển mặn mòi thơm lựng ngọt cà phê
Đất bazan có thêm màu cát trắng
Đẹp vô cùng một miền đất ta yêu...
Anh cùng em - xuân này thăm phố núi
Thăm nhà sàn, thăm mẹ núi rừng xanh
Về Krông Bông thăm Chư Yang Sin hùng vĩ
Nơi đại ngàn có hang đá Đắk Tuôr
Đã qua rồi những mùa xuân ảm đạm
Đắk Lắk mình giờ đẹp lắm em ơi...
Vùng biển vùng cao hương hoa đua sắc
Bát ngát mênh mông xuân nở nụ hồng.
Lê Đức Dục
