Trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng, nhạc sĩ Huỳnh Trọng Thống (60 tuổi) hiện ở xã Phú Hòa 2 là một trong những hạt nhân tích cực của hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Từ nền tảng phong trào cơ sở, anh từng bước khẳng định mình trên con đường sáng tác chuyên nghiệp và bền bỉ gắn bó với đời sống văn nghệ địa phương.
Ngày 25/12/2019, Huỳnh Trọng Thống được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam - dấu mốc ghi nhận hành trình nỗ lực từ phong trào quần chúng đến môi trường sáng tác chuyên nghiệp.
Trưởng thành từ phong trào cơ sở
Con đường nghệ thuật của anh bắt đầu từ những buổi sinh hoạt Đoàn Thanh niên, các hội diễn văn nghệ quần chúng với cây đàn guitar mộc mạc. Từ môi trường ấy, nhiều ca khúc ra đời như: Nhớ ơn người mở đất, Phú Hòa đẹp mãi tình ca, Phú Yên rực rỡ mùa xuân, Phú Yên khúc tráng ca, Rạng ngời non nước Phú Yên, Phú Yên nghĩa tình… Những sáng tác này thể hiện tình cảm sâu nặng với quê hương, đồng thời cho thấy mạch cảm xúc nhất quán trong hành trình âm nhạc của anh. “Mỗi vùng miền đều có nét đẹp riêng, nhưng với tôi, quê hương luôn là nơi đẹp và nên thơ nhất”, anh chia sẻ.
Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, khả năng sáng tác của anh dần hoàn thiện. Tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 năm 2022 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Buôn Ma Thuột, tác phẩm Huyền ca đất Phú của anh được trao giải B; ca khúc Phú Yên nghĩa tình đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Âm nhạc năm 2022. Nhiều tác phẩm khác cũng được trao giải tại các cuộc thi sáng tác của tỉnh và khu vực.
Đến nay, Huỳnh Trọng Thống đã sáng tác gần 100 ca khúc, trong đó 22 tác phẩm được tuyển chọn in trong tập “Những bài hát hay nhất của nhạc sĩ Huỳnh Trọng Thống”. Trên sân khấu, anh không chỉ là tác giả mà còn là nhạc công đa năng, chơi organ, guitar, đàn cò, trống; đồng thời sáng tác vọng cổ, đặt lời mới cho các làn điệu dân ca, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật quần chúng.
Hiện nay, anh là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Sân khấu xã Phú Hòa 2. Ở vị trí này, anh trực tiếp tham gia dàn dựng, phối khí và biểu diễn trong các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, hội diễn văn nghệ quần chúng tại địa phương.
Nhạc sĩ, NSND Cao Hữu Nhạc, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, nhận xét: “Huỳnh Trọng Thống là tấm gương điển hình của lớp nghệ sĩ trưởng thành từ phong trào, từng bước khẳng định bản sắc riêng trên con đường chuyên nghiệp”.
![]() |
| Nhạc sĩ Huỳnh Trọng Thống bên cây đàn và trang nhạc. |
Ân tình với vùng đất đang gắn bó
Sau khi sáp nhập, vùng đất Phú Yên (cũ) nay thuộc phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Với Huỳnh Trọng Thống, dù tên gọi hành chính thay đổi, tình cảm với quê hương vẫn vẹn nguyên. Những hình ảnh thiên nhiên, con người nơi đây tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng trong sáng tác của anh.
Giai điệu trong các ca khúc của Huỳnh Trọng Thống thường mộc mạc, giàu âm hưởng dân gian; ca từ dung dị, gần gũi đời sống lao động. Nhờ đó, nhiều bài hát được lựa chọn biểu diễn trong các chương trình văn nghệ cơ sở, góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc trong cộng đồng.
Ca khúc Huyền ca đất Phú sáng tác năm 2019 là một tác phẩm tiêu biểu, thể hiện lòng tri ân đối với tiền nhân có công khai khẩn, mở mang vùng đất. Tác phẩm mang âm hưởng sử thi nhưng vẫn giữ được nét trữ tình, sâu lắng.
Bên cạnh sáng tác, Huỳnh Trọng Thống còn tích cực tham gia truyền dạy, hướng dẫn kỹ năng âm nhạc cho thanh thiếu niên tại địa phương. Các buổi sinh hoạt, giao lưu văn nghệ do anh tổ chức góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ cho cơ sở.
NSƯT Thanh Vân (Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển), người từng thể hiện nhiều ca khúc của anh, nhận xét: “Ca khúc của Huỳnh Trọng Thống có ca từ dung dị, giai điệu dễ nhớ, phù hợp với nhiều lứa tuổi”.
Từ phong trào văn nghệ quần chúng đến môi trường chuyên nghiệp, từ quê hương cũ đến địa bàn Đắk Lắk hôm nay, hành trình của nhạc sĩ Huỳnh Trọng Thống là minh chứng cho sự bền bỉ và tâm huyết với nghệ thuật. Mỗi nhạc phẩm không chỉ là kết tinh cảm xúc cá nhân mà còn là sự gửi gắm trách nhiệm, ân tình với vùng đất nơi anh đang sinh sống và cống hiến.
Hoàng Hà Thế

