Tình anh biển cả

Anh là đứa con của biển
Da nâu vạm vỡ ngực trần
Sải tay biển trời tung lưới
Tím chiều mây nước bâng khuâng

Cá vờn theo từng chân sóng
Buồm căng đón gió khơi xa
Đêm đêm khoang đầy, gió lộng
Thuyền anh rẽ hướng quê nhà

Xa xa tiếng gà gáy sáng
Vu vơ chó sủa cuối làng
Ngân Hà ngang trời bảng lảng  
Êm đềm giấc mộng thôn trang

Đồng vàng xạc xào lúa hát
Thoảng thơm hương rạ đốt đồng
Nhà em khói chiều lam nhạt
Quyện mây vũ điệu trên không

Thuyền anh chiều về bến đậu
Vui vầy bếp lửa rực hồng
Vợ hiền cơm nhà em nấu
Con đùa... ngựa bố nhông nhông

Ngực anh cồn cào tiếng sóng
Ôm tròn nỗi nhớ ngàn khơi
Tình quê đong đầy khát vọng
Thiết tha câu hát yêu đời.

Thụy Bình

Ý kiến của bạn