Cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển ngày xuân

Những ngày giáp Tết, về làng biển Phú Lạc (phường Hòa Hiệp), giữa sắc vàng ấm áp của nắng xuân và màu xanh mênh mang của biển cả, nổi bật lên sắc đỏ tươi thắm của những lá cờ Tổ quốc đang tung bay trước gió. Với ngư dân nơi đây, mùa xuân không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là mùa mở đầu cho những chuyến biển mới, mang theo ước vọng bình an, may mắn và một năm no đủ.

Tại cảng cá Phú Lạc, chủ tàu Tăng Thị Diệp tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm sắp tới. Sau khi vá xong lưới cá, gia cố lại con tàu, chị cẩn thận sắm hoa, quả, nhang đèn mang ra làm lễ cúng tàu theo phong tục truyền thống.

Nhiều năm nay, bên cạnh lễ vật dâng thần biển, chị luôn mang theo hai lá cờ Tổ quốc để sau khi cúng sẽ thực hiện thay cờ mới. Một lá được treo ở phía trước, một lá ở đuôi tàu. Nhìn sắc cờ đỏ thắm tung bay trong gió biển ngày xuân, chị gửi gắm niềm tin và hy vọng về những chuyến ra khơi thuận lợi, một năm mới bình an, ấm no cho gia đình và người dân làng biển.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân (ngoài cùng bên phải) trao cờ và động viện ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân (ngoài cùng bên phải) trao cờ, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Chia sẻ cảm xúc của mình, chị Diệp nói: “Màu đỏ là màu của sung túc, hoan hỉ; ngôi sao vàng năm cánh gợi nhớ sắc mai vàng quê hương miền Trung. Với tôi, lá cờ Tổ quốc vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Tàu nhà tôi đánh bắt xa bờ, giữa biển khơi mênh mông, có lá cờ Tổ quốc đồng hành như có thêm điểm tựa tinh thần, giúp anh em bạn thuyền dễ nhận ra nhau. Vì vậy, mỗi chuyến biển đầu năm tôi đều thay cờ mới, kiểm tra cột cờ chắc chắn trước khi kiểm tra các thiết bị khác”.

Còn với ngư dân Lê Văn Chi, người đã hơn 20 năm gắn bó với sóng nước, lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi không chỉ là tín hiệu nhận diện, mà còn như ngọn lửa thiêng thắp sáng niềm tin và lòng yêu nước. Giữa trùng khơi mênh mông, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi thuyền nhắc ông luôn hướng về quê hương, về đất liền thân yêu.

“Khi xung quanh không thấy bến thấy bờ, chỉ có sóng, nước và gió biển, chính lá cờ Tổ quốc như một dấu hiệu khẳng định mình là người Việt Nam. Với những ngư dân ngày đêm bám biển như tôi, lá cờ Tổ quốc chính là quê hương hiện hữu, là biển đảo thiêng liêng luôn ở trong trái tim”, ông Chi bộc bạch.

Lực lượng hải quân trao tặng cờ cho ngư dân tại tàu cá.
Lực lượng hải quân trao tặng cờ cho ngư dân tại tàu cá.

Mới đây, tại chương trình “Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân”, Học viện Hải quân tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân làng biển Phú Lạc và người dân phường Hòa Hiệp. Nhiều ngư dân như chị Diệp, ông Chi đều được nhận cờ và nhiều tàu cá được thay cờ mới, khiến không gian làng biển những ngày xuân càng thêm rực rỡ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân cho biết thông qua các hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc, lực lượng hải quân muốn gửi gắm tới ngư dân về tình đoàn kết quân - dân. Ngư dân trên biển không đơn độc vì phía sau họ luôn có Tổ quốc, có lực lượng hải quân đồng hành.

Trong khuôn khổ của chương trình, Học viện Hải quân còn tuyên truyền pháp luật về biển, đảo và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững.

"Thời gian tới, Học viện Hải quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; lồng ghép các hoạt động dân vận, an sinh xã hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng bền vững cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan nhấn mạnh.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng ngư dân và lực lượng hải quân chào cờ trên tàu cá của ngư dân ở Cảng cá Phú Lạc.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, đồng chí Trần Minh Trí cùng ngư dân và lực lượng hải quân chào cờ trên tàu cá ở cảng cá Phú Lạc.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Minh Trí, việc trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn có giá trị tinh thần, chính trị sâu sắc.

"Mỗi lá cờ được trao tận tay ngư dân là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người ngày đêm bám biển, bám ngư trường. Lá cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi con tàu vừa là điểm tựa tinh thần giúp ngư dân vững tâm vươn khơi, vừa là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia trên các vùng biển của Tổ quốc", đồng chí Trần Minh Trí khẳng định.

Minh Duyên

Ý kiến của bạn