Tết đến, xuân về, khi đất liền rực sắc mai vàng và không khí đoàn viên, thì ở tuyến đầu biển đảo, những người lính quân hàm xanh của Hải đội Biên phòng 2 vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, góp phần giữ bình yên cho vùng biển quê hương.
Đón Tết trên biển
Hơn 20 năm công tác trong lực lượng biên phòng, Thiếu tá Đặng Minh Thanh (48 tuổi), Phó Thuyền trưởng tàu BP10-12-01, đã nhiều năm cùng đồng đội trực Tết trên biển. Chia sẻ về những cái Tết xa nhà, Thiếu tá Đặng Minh Thanh cho biết: “Đón Tết giữa trùng khơi không tránh khỏi những khoảnh khắc bồi hồi khi nghĩ về đất liền, về gia đình, song trên mỗi hải trình, nhiệm vụ luôn được đặt lên trên hết và chúng tôi luôn có đồng chí, đồng đội kề vai sát cánh”.
Theo Thiếu tá Đặng Minh Thanh, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị cùng tình đồng chí, đồng đội gắn bó là nguồn động viên lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với những người lính biển dạn dày sương gió, tàu là nhà, biển đảo là quê hương. Từ ý thức đó, giữa mênh mông sóng nước, Thiếu tá Đặng Minh Thanh và đồng đội quây quần bên mâm cơm Tết giản dị, ấm áp, được chuẩn bị từ đất liền và mang theo trong mỗi hải trình.
![]() |
| Huấn luyện khai thác hệ thống trang thiết bị hàng hải trên tàu để bảo đảm an toàn cho các hải trình tuần tra trên biển. |
Cùng chung tinh thần ấy, Thượng úy Nguyễn Trường Giang (quê ở TP. Hồ Chí Minh) - Thuyền trưởng tàu BP10-98-01 cho biết, lần đầu đón Tết trên biển, dù có những cảm xúc bồi hồi, song anh xác định rõ đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính. “Được cùng đồng đội trực Tết, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc là niềm vinh dự lớn, giúp tôi có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng úy Nguyễn Trường Giang tâm sự.
| Giữa biển trời Tổ quốc, mùa xuân của những người lính quân hàm xanh không chỉ có vị mặn nơi đầu sóng, mà còn đượm nồng tình đồng chí. Họ đón Tết bằng tinh thần trách nhiệm và cả những lặng thầm hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo Tổ quốc. |
Trong khoang tàu nhỏ giữa trùng khơi, bữa cơm Tết được dọn ra gọn gàng; hương bánh chưng, mùi hành muối lan tỏa, đủ để gợi lên một góc quê nhà. Người lính biển gác lại niềm riêng, gửi nhớ thương về gia đình qua những cuộc gọi ngắn ngủi, để rồi tiếp tục vững vàng ca trực giữa khơi xa.
Vui xuân không quên nhiệm vụ
Đại úy Cao Văn Thảo, Phó Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển Đắk Lắk với diện tích vùng nội thủy và lãnh hải rộng hơn 3.000 km². Hải đội luôn duy trì lực lượng, phương tiện ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng hiệp đồng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia trên biển. Bên cạnh đó, Hải đội Biên phòng 2 còn tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên biển, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trên vùng biển được giao quản lý.
Đại úy Cao Văn Thảo chia sẻ: “Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép, cùng nguy cơ tai nạn, sự cố trên biển. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng tuyến biển, lực lượng Cảnh sát biển và Hải đoàn 48 để nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.
Trong dịp Tết Nguyên đán, Hải đội Biên phòng 2 triển khai 2 tàu trực chiến với 18 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến biển tỉnh Đắk Lắk, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh, trật tự, để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 chào bến rời cảng trước giờ tàu xuất phát. Ảnh: Ngọc Lân |
Những ngày giáp Tết, tại Hải đội Biên phòng 2, không khí mùa xuân cũng lan tỏa trong doanh trại. Cờ Tổ quốc tung bay trước gió biển, những chậu mai, chậu cúc được chăm chút cẩn thận. Các hoạt động gói bánh chưng xanh, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn được tổ chức, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ xa quê ở lại trực Tết đơn vị vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
Tết này là năm thứ 9 Đại úy Cao Văn Thảo (quê ở Nghệ An) công tác trong lực lượng biên phòng, và anh đã có 5 năm đón Tết xa gia đình. Dù nhớ những khoảnh khắc sum vầy, đoàn viên bên gia đình trong ngày Tết nhưng ở đơn vị, tình đồng chí, đồng đội luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh và đồng đội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ
Theo Thượng tá Nguyễn Đình Nghĩa, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2, trong những ngày Tết, đơn vị luôn đảm bảo quân số trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách ở vùng biển, góp phần thắt chặt tình quân dân.
“Dù đón Tết ở biển hay đất liền, mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đều xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Nguyễn Đình Nghĩa khẳng định.
Ngọc Dung


