Giỗ Tổ Hùng Vương: "Thắp lửa" tinh thần đoàn kết

Mỗi năm, vào dịp nghỉ lễ 10/3 (âm lịch) hàng triệu người con đất Việt dù ở bất cứ đâu cũng luôn hướng về “quê cha đất Tổ”. Không khí ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tại Đắk Lắk diễn ra sôi nổi, đầy tự hào, khẳng định tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống.

Từ sáng sớm ngày 9/3 âm lịch, không khí tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) đã rộn ràng với Hội thi “Gói bánh chưng – Giã bánh giầy” với dự tham gia của hơn 100 cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đến từ 20 đội thuộc các tổ dân phố, buôn làng, trường học- những lễ vật không thể thiếu trong mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Hội thi không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là dịp để các thế hệ cùng nhau ôn lại sự tích từ thời vua Hùng, hiểu thêm về giá trị của hạt gạo – “hạt ngọc” của đất trời.

hội thi “Gói bánh chưng – Giã bánh giày”diễn ra sôi nổi
Hội thi “Gói bánh chưng – Giã bánh giày” diễn ra sôi nổi tại Quảng trường 10/3.

Tiếng chày giã bánh giầy vang lên nhịp nhàng hòa cùng tiếng cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách. Những đôi bàn tay khéo léo thoăn thoắt gói nên những chiếc bánh chưng xanh mướt, vuông vắn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong từng đội thi tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn quan trọng nhất của chuỗi hoạt động trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 là các nghi thức, nghi lễ được tổ chức trang trọng tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao. Buổi lễ diễn ra trong không gian đặc biệt hơn khi ngôi đình vừa được tu sửa, tôn tạo, mang vẻ uy nghi, rộng rãi và hoành tráng nhưng vẫn giữ trọn nét cổ kính, nghiêm trang.

Từ tờ mờ sáng, đông đảo các bậc bô lão, cán bộ, sinh viên và nhân dân đã tề tựu đông đủ. Các lễ vật dâng lên bàn thờ Quốc Tổ được chuẩn bị vô cùng chu đáo, bao gồm đầy đủ các loại bánh truyền thống đến sản vật đặc trưng của địa phương. Nghi thức cúng tế diễn ra trong không khí thành kính, linh thiêng theo đúng phong tục truyền thống.

Đội tế nữ quan thực hiện nghi thức tế truyền thống tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao
Đội tế nữ quan thực hiện nghi thức tế truyền thống tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao

Nét mới của lễ kỷ niệm năm nay là sự giao thoa văn hóa đặc sắc qua các chương trình văn nghệ. Người dân và du khách được đắm chìm trong tiếng cồng, chiêng vang vọng đến những làn điệu hát quan họ, hát chèo và tiếng đàn tính hát then ngọt ngào của bà con các dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk. Bên cạnh đó, khu vực viết thư pháp cũng thu hút rất đông người dân đến xin chữ, cầu mong bình an, tài lộc cho gia đình.

Từ bao đời nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương luôn có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Đối với bà Dương Thị Thủy (phường Buôn Ma Thuột) đây là một dịp rất đặc biệt. “Năm nào, đến ngày 10/3 dù có bận mấy tôi cũng sắp xếp thời gian đến Đình Lạc Giao để tham gia. Năm nay quy mô lễ hội lớn hơn hẳn, chúng tôi không chỉ đi để xem mà còn cảm nhận được sợi dây kết nối lịch sử, để tưởng nhớ về công lao dựng nước và giữ nước của các vua Hùng và các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước"

Dòng người đứng chờ dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao
Dòng người đứng chờ dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao

Chị Nguyễn Thị Thúy (phường Buôn Ma Thuột), sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phú Thọ, đến khi lập gia đình, chị theo chồng vào Đắk Lắk sinh sống. Dù ở xa quê hương, nhưng cứ đến ngày 10/3 chị lại cùng bạn bè đến Đình Lạc Giao để tận hưởng không khí ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Theo chị, nếu những ngày này, vùng đất Phú Thọ đông đúc, náo nhiệt với dòng người tìm về thì ở Đình Lạc Giao không khí cũng khá rộn ràng nên bản thân cảm thất rất vui dù xa quê.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết; lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng hơn, lớn hơn so với mọi năm, đặc biệt thu hút sự sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trong tỉnh. Trong đó, nhiều hoạt động như diễn tấu cồng chiêng, hát quan họ, múa lân sư rồng, trình diễn gói bánh chưng, giã bánh giầy, viết thư pháp, trưng bày triển lãm ảnh, giới thiệu ẩm thực, đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP; viết thư pháp, chương trình nghệ thuật... được tổ chức để người dân, du khách tham gia trải nghiệm; tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng; đồng thời cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và ý thức bảo tồn các giá trị di sản. Đình Lạc Giao sẽ mở cửa đến hết ngày 27/4 (tức 11/3) để nhân dân và du khách đến thắp hương tưởng nhớ.

Giao lưu quan họ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương
Giao lưu quan họ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giữa không gian uy nghi của Đình Lạc Giao, đến không khí náo nức tại Quảng trường 10/3, sợi dây tâm linh hướng về nguồn cội đã kết nối hàng triệu trái tim. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trên cao nguyên không chỉ dừng lại ở các nghi thức truyền thống, mà đã trở thành một ngày hội của tình đoàn kết, nơi bản sắc riêng của mỗi dân tộc được tôn trọng và hòa quyện. Việc giữ gìn và phát huy những giá trị ấy chính là cách thiết thực nhất để thế hệ hôm nay viết tiếp trang sử hào hùng của cha ông.

Thúy Hồng

Ý kiến của bạn