Nét đẹp văn hóa “đất nước triệu voi” ở Buôn Đôn

Nằm bên dòng sông Sêrêpốk, xã Buôn Đôn từ lâu đã được biết đến là nơi giao thoa văn hóa độc đáo, nơi những người Lào trong quá trình giao thương đã dừng chân, lập làng và hòa nhập cùng cộng đồng các dân tộc tại chỗ.

Hằng năm, cứ đến giữa tháng tư, Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn lại trở thành điểm hẹn của hàng ngàn người dân và du khách về tham dự Tết cổ truyền Bunpimay - Lễ hội năm mới của “đất nước Triệu Voi”.

Đối với cộng đồng người Việt gốc Lào tại Buôn Đôn, Tết Bunpimay không chỉ là một ngày lễ, mà còn là niềm tự hào về dòng máu và bản sắc dân tộc đang chảy trong huyết quản. Bà H Phun Bkrông (buôn Trí, xã Buôn Đôn) xúc động nói: “Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở Buôn Đôn, nhưng trong người tôi vẫn chảy dòng máu của người Lào, khi bố tôi đến đây định cư đã hơn 100 năm. Theo lời kể của bố khi ông còn sống, từ rất nhiều năm về trước, khi đó ông theo chân cha mẹ từ Lào sang Buôn Đôn làm ăn rồi định cư. Cuộc sống bận rộn mưu sinh và khó khăn nên cũng từ đó bố chưa một lần được quay trở lại Lào để thăm người thân hay đón Tết cổ truyền. May mắn, những năm gần đây được chính quyền địa phương tổ chức Tết Bunpimay chúng tôi rất mừng và cảm thấy người Lào dù xa quê nhưng luôn được trân trọng và yêu thương”.

Người dân được nhà sư buộc chỉ tay cầu chúc năm mới may mắn, bình an.

Với em Sáo Tấm Lào, là người Việt gốc Lào nên hằng năm cứ đến Tết Bunpimay em lại rất háo hức cùng bố mẹ, anh chị em và chồng con tham gia. Sáo Tấm Lào chia sẻ: “Tham gia Tết Bunpimay em vui lắm. Đây là dịp em được xúng xính trong bộ váy áo truyền thống của phụ nữ Lào, cùng nhau múa điệu Lăm Vông và té nước cầu may. Mỗi năm đến ngày này, trong lòng em lại trào dâng niềm tự hào và luôn tự nhủ phải gìn giữ thật tốt những nét đẹp văn hóa này để nhớ về nguồn cội và giới thiệu cho bạn bè khắp nơi”.

 

Cộng đồng người Lào đến giao thương và định cư tại vùng đất Buôn Đôn từ những năm cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Ngày nay, Tết Bunpimay không chỉ là ngày hội truyền thống của người Lào, mà đã trở thành lễ hội chung cho tất cả bà con nhân dân trên địa bàn và du khách”.

 
Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn

Buôn Đôn từ lâu trở thành điểm đến văn hóa và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nơi du khách có thể khám phá chiều sâu lịch sử thông qua những lễ hội đặc sắc. Trong đó, Tết Bunpimay được duy trì tổ chức hằng năm không chỉ là lễ hội mà còn thể hiện sự tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân Lào, là minh chứng cho chính sách đại đoàn kết dân tộc. Lễ hội không chỉ thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mà đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn, bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; là đòn bẩy quan trọng để địa phương thúc đẩy phát triển du lịch. Ở đó, những nét truyền thống của người Êđê, Nùng, M’nông... hòa quyện cùng sắc màu trang phục những chàng trai, cô gái Lào say sưa, uyển chuyển theo điệu múa Lăm Vông và tiếng nhạc đậm chất xứ sở Triệu Voi làm say đắm lòng người.

Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Lào thuê từ cửa hàng lưu niệm, cô Nguyễn Thị Kim Loan đến từ tỉnh Đồng Nai vui vẻ: “Lần đầu tiên tham gia Tết Bunpimay, tôi rất háo hức, khi được hòa mình vào không gian nghi lễ, được buộc chỉ cổ tay may mắn, được chụp ảnh cùng voi, thưởng thức món xôi và lạp của người Lào... Đây là chuyến đi tuyệt vời và trải nghiệm đáng nhớ”.

Có thể nói, sự giao thoa văn hóa giữa người Lào và các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên một bức tranh đa sắc, phong phú cho văn hóa vùng đất này. Ngày nay, xứ sở voi Buôn Đôn lại tiếp tục vươn mình, là một "địa chỉ đỏ" trên bản đồ du lịch văn hóa, nơi mà mỗi bước chân của du khách đều chạm vào một câu chuyện, một nét đẹp văn hóa giữa đại ngàn bao la.

Thúy Hồng

 

Ý kiến của bạn