Xin được... thoát nghèo

Dù tuổi cao, cuộc sống vẫn còn khó khăn, căn nhà nhỏ xuống cấp theo thời gian, các con đi làm ăn xa, nhưng ông Võ Ngọc Xuân (SN 1943), trú thôn Phong Phú, xã Ô Loan vẫn giữ cho mình tinh thần tự lực và ý chí vươn lên.

Trong đợt rà soát năm 2025, khi địa phương xem xét hoàn cảnh, ông Xuân vẫn thuộc diện hộ nghèo. Thế nhưng, bằng suy nghĩ giản dị mà sâu sắc, ông đã chủ động viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ông chia sẻ chân thành: “Tôi tuy khó, nhưng vẫn còn sức lao động, còn có thể tự lo được cuộc sống. Nhà nước nên dành sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn”.

Hơn 10 năm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo, ông Xuân thấu hiểu giá trị của sự quan tâm từ Nhà nước và cộng đồng. Chính vì vậy, khi nhận thấy cuộc sống cải thiện hơn và còn khả năng lao động, ông quyết định "nhường phần” cho những hoàn cảnh thực sự cấp thiết hơn. Hằng ngày, ông vẫn vui vẻ, chăm chỉ nuôi gà, trồng trọt, tự lo cuộc sống. Với ông, thoát nghèo không chỉ là rời khỏi danh sách hỗ trợ mà còn là cách để khẳng định ý chí không trông chờ, ỷ lại.

Ông Võ Ngọc Xuân làm vườn, nuôi gà để chăm lo cuộc sống của mình.

Hành động của ông Võ Ngọc Xuân đã khiến nhiều người trong thôn, trong xã xúc động và nể phục. Ông Huỳnh Văn Trọng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phong Phú cho biết, dù còn nhiều khó khăn, chưa thực sự vững chắc để thoát nghèo nhưng ông Xuân vẫn kiên quyết làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ cho người khác. “Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đáng trân quý, thể hiện tinh thần tự trọng và trách nhiệm với cộng đồng”, ông Trọng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lành sống gần nhà ông Xuân, cảm phục: “Ở xóm ai cũng quý ông Xuân vì tính tình hiền lành, chịu khó. Dù cuộc sống còn vất vả nhưng ông không bao giờ than phiền, lúc nào cũng cố gắng tự làm để sống. Việc ông tự nguyện xin thoát nghèo, nghĩ cho người khác khiến chúng tôi cảm phục”.

Hành động của ông Võ Ngọc Xuân góp phần củng cố niềm tin vào hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội, khi những hỗ trợ của Nhà nước không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng và ý thức sẻ chia trong cộng đồng.

Thùy Thảo

Ý kiến của bạn