Đã ngoài 90 tuổi song cựu chiến binh Quản Quang Cường (phường Ea Kao) vẫn còn rất tinh anh và sôi nổi. Với người chiến sĩ Sư đoàn 308 năm xưa, tài sản quý giá của cuộc đời không chỉ là những huân chương lấp lánh mà còn là ký ức về hai lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những ký ức không thể nào quên
Năm 1949, khi mới vừa tròn 12 tuổi, cậu thiếu niên quê Hưng Yên Quản Quang Cường hăng hái nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Trung đoàn 36, Tiểu đoàn 84, Sư đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên phong).
Giai đoạn 1949 - 1954, ông làm nhiệm vụ liên lạc, phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950. Thắng lợi của chiến dịch là bước ngoặt lớn trong kháng chiến chống Pháp, giúp ta giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ. Những bước chân nhỏ bé của người lính trẻ đã in dấu qua bao cánh rừng, vượt qua mưa bom bão đạn để truyền tin chiến dịch. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Cường tham gia đoàn văn công của Sư đoàn 308 biểu diễn phục vụ cho bộ đội. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 8/1954 ông Cường được chọn đi học tập 4 năm tại Quế Lâm (Trung Quốc).
Chính trong khoảng thời gian này, ông Cường vinh dự được gặp Bác Hồ - dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông.
Lần đầu tiên là ngay trong năm 1954, trước khi lên đường sang Trung Quốc học tập, ông và các thành viên đoàn sinh viên Quế Lâm vinh dự được chọn vào gặp Bác, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đi tham quan Phủ Chủ tịch. Ông Cường xúc động kể, lúc ấy, sau khi đoàn biểu diễn văn nghệ xong, Bác Hồ vẫy sinh viên lại gần nhưng ai cũng e ngại, chỉ có ông mạnh dạn tiến gần lại phía Bác. Bác Hồ nhẹ nhàng kéo ông lại gần, ghé sát, nói nhỏ đầy ân cần: “Trời rét, các cháu mặc áo mỏng thế thì lạnh. Lần sau nhớ mặc ấm hơn nhé!”. Câu nói giản dị, ấm áp như của một người cha lo cho con trẻ đã khiến người chiến sĩ trẻ xúc động nghẹn ngào.
Lần thứ hai là vào năm 1955, ông Cường cùng đoàn sinh viên tiêu biểu gặp Bác để báo cáo công việc. Vẫn là phong thái ung dung, giản dị ấy, Bác quan tâm hỏi han từng người. Những lời dặn dò của Bác về sự tận hiến, học tập và rèn luyện đã trở thành động lực để ông Cường nỗ lực không ngừng trong suốt những năm tháng công tác tại Nhà hát Giao hưởng Việt Nam hay Đoàn Văn công Khu gang thép Thái Nguyên sau này.
![]() |
| Cựu chiến binh Quản Quang Cường chia sẻ kỷ niệm vinh dự được gặp và chụp ảnh lưu niệm cùng Bác Hồ năm 1954. |
Mối duyên với cao nguyên Đắk Lắk
Năm 1978, ông Quản Quang Cường cùng gia đình chuyển vào Đắk Lắk sinh sống. Ông công tác tại Phòng Nghiệp vụ Văn hóa văn nghệ thuộc Sở Văn hóa - Thông tin. Đây cũng là giai đoạn ông thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật.
Không chỉ tham gia đóng các bộ phim như: “Đất lành”, “Người xuống núi”, “Suối không cầu” do Xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất, ông còn là một nhạc sĩ tài hoa với hơn 30 tác phẩm âm nhạc, thơ. Trong đó, ca khúc “Bản Mường đổi mới” vinh dự được chọn vào tuyển tập “Bài ca đi cùng năm tháng”, phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Miền đất Tây Nguyên là niềm cảm hứng để ông viết những giai điệu hào hùng như “Buôn Ma Thuột đường chiến thắng”, hay những nhịp sống đời thường trong “Bài ca yêu đời”, “Hành khúc dưỡng sinh”.
Ở tuổi 91, nhìn lại chặng đường dài qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại, ông Cường bộc bạch: “Tôi thấy mình quá đỗi may mắn. May mắn vì được chứng kiến đất nước độc lập, tỉnh Đắk Lắk thay da đổi thịt từng ngày. Và hạnh phúc nhất là được mang hơi ấm từ lời dặn của Bác Hồ làm hành trang nuôi dạy con cái trưởng thành”.
Mỗi dịp tháng 5 về, kỷ niệm sinh nhật Bác, người cựu chiến binh già lại mang những tấm hình kỷ niệm được chụp cùng Bác, những bản nhạc cũ ra ngắm nhìn. Với ông, việc kể lại những câu chuyện về Bác cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để ông tri ân, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Nguyễn Xuân

