Kỳ 2: Nơi người lính gieo mầm no ấm
Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, Bộ đội Biên phòng còn đồng hành dựng tạo sinh kế để người dân yên tâm bám đất, bám biển, gắn bó với vùng biên. Từ những việc làm bình dị ấy, niềm tin của nhân dân được vun đắp từng ngày, trở thành nền móng quan trọng của thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Nghĩa tình nơi vùng khát
Những ngày này, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài cùng đồng đội miệt mài vận động các nguồn lực để mang những bình nước nghĩa tình đến với hơn 40 hộ dân ở “vùng khát” Mỹ Sơn, Mỹ Thành của phường Xuân Đài. Với người lính quân hàm xanh, mỗi chuyến xe “ATM nước sạch biên cương” vượt dốc mang nước sạch đến bà con không đơn thuần là nhiệm vụ, mà còn là sự sẻ chia với những khó khăn của người dân nơi đây.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh cho biết, dù là địa phương ven biển nhưng nhiều hộ dân ở Xuân Đài vẫn thiếu nước sạch do địa hình đồi dốc, khó tiếp cận nguồn nước ổn định. Xuất phát từ thực tế đó, cuối năm 2024, Đồn Biên phòng Xuân Đài triển khai mô hình “ATM nước sạch biên cương”. Tận dụng hệ thống lọc RO có công suất khoảng 4.000 lít/ngày, đơn vị đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nước sạch cho người dân.
Định kỳ mỗi tuần hai lần, những chuyến xe chở nước của Đồn Biên phòng Xuân Đài lại đến với các hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và những gia đình chưa có điều kiện tiếp cận nguồn nước ổn định. Đến nay, đơn vị đã trao khoảng 3.500 bình nước loại 20 lít đến tận tay người dân, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
![]() |
| Đồn Biên phòng Yok M'Bre hỗ trợ sinh kế giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. |
Không chỉ cấp miễn phí cho các hộ khó khăn, mô hình còn cung cấp nước với giá thấp hơn thị trường cho nhiều hộ dân khác, góp phần giảm bớt gánh nặng trong mùa hạn. Và hành trình đồng hành của những người lính quân hàm xanh không dừng lại ở đó. Khi thiên tai ập đến, cuốn đi nhà cửa và tài sản của người dân, họ lại tiếp tục có mặt, chung tay giúp bà con dựng lại những mái ấm đã mất.
Dựng lại mái nhà sau lũ
Năm tháng sau trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, gia đình ông Huỳnh Ngọc Thuyền ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân đã dần ổn định cuộc sống trong căn nhà mới. Ông xúc động nhớ lại: “Nếu không có bộ đội và chính quyền hỗ trợ, gia đình tôi không biết đến bao giờ mới dựng lại được mái nhà như hôm nay”.
Sau lũ, nhiều gia đình ven biển rơi vào cảnh trắng tay. Trong hoàn cảnh ấy, Chiến dịch Quang Trung được triển khai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bám công trường từ sáng sớm đến tối muộn để bảo đảm tiến độ.
|
Không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, Bộ đội Biên phòng còn triển khai nhiều mô hình sinh kế, hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hướng tới sự bền vững lâu dài cho người dân. Qua đó góp phần củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết |
Sau hơn một tháng, căn nhà rộng 32 m² của gia đình ông Thuyền được hoàn thành với phần gác tránh lũ kiên cố. Đây là một trong 35 căn nhà được Bộ đội Biên phòng xây dựng và sửa chữa trong chiến dịch hỗ trợ người dân miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 4.500 ngày công lao động để dựng lại những mái ấm cho người dân, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, tiếp tục bám đất, bám làng, gắn bó với quê hương.
Khi đã có nơi ở ổn định, bài toán đặt ra tiếp theo là sinh kế lâu dài. Bởi chỉ khi người dân có thể tự vươn lên bằng sức lao động của mình, sự ổn định nơi vùng biên mới thực sự bền vững. Đó cũng là cách Bộ đội Biên phòng lựa chọn để xây dựng thế trận lòng dân từ gốc rễ.
“Trao cần câu” để người dân tự vươn lên
Trong căn nhà nhỏ ở thôn 14, xã Ea Bung, tiếng vịt gọi đàn và tiếng gà cục tác mỗi sáng đã trở thành âm thanh quen thuộc đối với chị Má Thị Dung. Ít năm trước, cuộc sống của người phụ nữ dân tộc Tày này gần như chỉ xoay quanh những lo toan thường nhật. Một mình nuôi bốn người con, không có đất sản xuất ổn định, việc làm bấp bênh, cái nghèo luôn đeo bám gia đình.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, từ năm 2025, Đồn Biên phòng Yok M’Bre triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho gia đình chị theo hướng “trao cần câu” thay vì hỗ trợ ngắn hạn.
Gia đình chị được hỗ trợ 60 con vịt đẻ, 60 con gà, hơn 10 con ngan thịt cùng một cặp heo giống. Cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp giúp làm chuồng trại, hỗ trợ thức ăn, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Chỉ sau hơn hai tháng, đàn gia cầm phát triển tốt, cho khoảng 600 quả trứng mỗi tháng. Đặc biệt, sản phẩm được đơn vị kết nối tiêu thụ, giúp gia đình chị có nguồn thu ổn định.
“Điều tôi yên tâm nhất là có đầu ra ổn định. Nhờ vậy, tôi có thể tiếp tục đầu tư chăn nuôi và chăm lo cho các con”, chị Dung chia sẻ.
![]() |
| Các chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải tham gia Chiến dịch Quang Trung, góp sức dựng lại nhà cho người dân vùng lũ. |
Theo Trung tá Hoàng Văn Băng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok M’Bre, mục tiêu của mô hình không chỉ là hỗ trợ một hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn giúp họ tự tạo sinh kế bền vững, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Từ dòng nước ngọt nghĩa tình giữa mùa hạn, mái nhà kiên cố sau bão giông, cho đến sinh kế bền vững, Bộ đội Biên phòng đã và đang thực hiện dân vận khéo bằng những chương trình an sinh xã hội rộng khắp, từng bước giải quyết vấn đề khó khăn trong nhân dân.
Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp trao tặng 16 công trình dân sinh; 86 căn nhà; hàng chục con bò giống; hàng trăm nghìn chiếc bánh chưng; gần 47.500 suất quà Tết; 4.500 suất học bổng cho học sinh; tổ chức hơn 20 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân… với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.
Những con số biết nói ấy chính là viên gạch hồng xây dựng nên một thế trận lòng dân vững chắc nơi vùng biên, vùng biển. Chính từ những nền móng ấy, nhiều người dân đã tự nguyện trở thành những “cột mốc sống”, cùng bộ đội bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.
(Còn nữa)
Kỳ cuối: Khi lòng dân thành cột mốc


