Nơi biên giới xa xôi, những người lính quân hàm xanh không chỉ ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn lặng thầm vun đắp thế trận lòng dân bằng những việc làm nghĩa tình. Sự gắn bó quân - dân ấy đang gây dựng nên những “cột mốc sống”, cùng giữ đất, giữ biển và bình yên biên cương.
Kỳ 1: Nâng bước những mầm xanh
Từ những suất học bổng, mái nhà quân hàm xanh đến sự đồng hành bền bỉ của người lính biên phòng, nhiều học sinh vùng biên đã có cơ hội viết tiếp ước mơ và thay đổi tương lai.
Chắp cánh ước mơ nơi phên giậu
Ít ai nghĩ cô giáo trẻ đang đứng lớp tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Ia Lốp hôm nay từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hành trình từ cô học trò nghèo nơi vùng biên trở thành giáo viên của Bùi Lan Anh có dấu ấn của những người lính quân hàm xanh.
Sinh ra trong gia đình khó khăn ở xã biên giới Ea Bung, khi con đường học tập tưởng như phải khép lại, Lan Anh được Bộ đội Biên phòng kịp thời hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” với mức 500 nghìn đồng/tháng.
Không chỉ hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên thăm hỏi, động viên em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhờ đó, Lan Anh tiếp tục học tập, tốt nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên rồi trở về quê nhà đứng trên bục giảng.
![]() |
| Cán bộ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk kiểm tra việc học tập của con nuôi Đồn Biên phòng. |
“Tôi trở về vùng biên không chỉ để dạy học mà còn muốn dùng câu chuyện của chính mình để tiếp thêm động lực cho học sinh khó khăn. Nếu cố gắng và được tiếp sức đúng lúc, các em hoàn toàn có thể thực hiện được ước mơ của mình”, Lan Anh chia sẻ.
Nhiều năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm học sinh khó khăn trên tuyến biên giới. Nguyễn Hoàng Thị Thanh Huyền, dân tộc Mường ở buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn, hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, là một trường hợp như thế.
Từ lớp 6 đến khi tốt nghiệp THPT, Huyền được Đại tá Phạm Quang Hùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu. Ngoài hỗ trợ kinh phí học tập, gia đình ông Hùng còn thường xuyên động viên, giúp em có thêm nghị lực vươn lên.
Sự quan tâm ấy đã giúp Huyền từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành nhân viên y tế. “Sau khi tốt nghiệp, em muốn trở về quê hương để chăm sóc sức khỏe cho bà con buôn làng”, Huyền bày tỏ.
Từ những suất học bổng lặng thầm, nhiều học sinh nghèo nơi biên giới đã có cơ hội viết tiếp tương lai. Và thực tế, ở nhiều đồn biên phòng, sự sẻ chia ấy không chỉ dừng lại ở việc giúp các em tiếp tục đến trường, mà còn mở rộng thành mái ấm thực sự cho những đứa trẻ thiếu vắng tình thân.
Đồn là nhà, người lính như người cha
Chiều xuống trên địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, cậu bé Nguyễn Trần Thiện Chí lại cùng cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa cơm tối. Sau giờ học, em phụ dọn dẹp rồi ngồi vào bàn học dưới sự hướng dẫn của các anh.
Ít ai biết cậu bé hoạt bát hôm nay từng khép kín, học lực sa sút sau biến cố gia đình. Mồ côi cha, cuộc sống khó khăn khiến em thiếu đi điểm tựa để trưởng thành. Tháng 9/2025, Chí được đón về đơn vị theo Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Từ đó, cuộc sống của em gắn bó với những người lính quân hàm xanh.
![]() |
|
Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” đã và đang góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều học sinh nghèo vùng biên. Tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm rõ rệt, chất lượng học tập không ngừng được nâng lên, mở ra những tương lai tươi sáng hơn nơi phên giậu Tổ quốc." Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đại tá Đỗ Quang Thấm
|
Mỗi sáng, các cán bộ, chiến sĩ cùng em tập thể dục, chơi thể thao. Buổi tối, các anh thay nhau kèm học. Biết Chí cần học thêm tiếng Anh, các anh lại chở em đến lớp học cách đơn vị gần 4 km. Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Hữu cho biết, điều quan trọng nhất là giúp em mở lòng, cảm nhận được sự yêu thương và tin tưởng vào cuộc sống.
Sự kiên trì ấy đã mang lại những thay đổi tích cực. Từ cậu bé ít nói ngày nào, Chí nay tự tin hơn, học tập tiến bộ và nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính như những “người cha” ở đồn biên phòng.
Không chỉ ở tuyến biên giới đất liền, những mái nhà quân hàm xanh còn hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió. Tại Đồn Biên phòng Tuy Hòa, em Lê Ngọc Thanh vừa hoàn thành Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” để trở về sống cùng các chị gái ở khu phố Long Thủy, phường Bình Kiến. Tuổi thơ của Thanh chịu nhiều thiệt thòi khi cha mất trong một chuyến ra khơi, mẹ qua đời vì bạo bệnh chỉ một năm sau đó.
Giữa những biến cố ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã dang tay đón em về đơn vị, thay nhau chăm sóc và đồng hành trong học tập. Không chỉ lo cuộc sống hằng ngày, các cán bộ, chiến sĩ còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ lập sổ tiết kiệm trị giá 66 triệu đồng làm hành trang cho tương lai của em. Hoàn thành Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, Thanh tiếp tục được hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho đến khi học hết lớp 12.
![]() |
| Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn con nuôi Nguyễn Trần Thiện Chí học tập. |
Từ những góc học tập trong đồn biên phòng, những suất học bổng lặng lẽ đến tình yêu thương của người lính quân hàm xanh, nhiều đứa trẻ đã có cơ hội thay đổi cuộc đời.
Những hạt mầm được nâng đỡ không chỉ mở ra tương lai cho từng em nhỏ mà còn góp phần vun đắp niềm tin và sức sống cho vùng biên. Đó cũng là cách những người lính biên phòng lặng thầm xây dựng “thế trận lòng dân” từ những điều bình dị nhất.
Kỳ 2: Nơi người lính gieo mầm no ấm
Quỳnh Anh - Khánh Huy



