Gần 10 năm nay, mỗi ngày cô giáo Phan Thị Mỹ Duyên (Trường Tiểu học Yang Hăn, xã Yang Mao) phải vượt quãng đường khoảng 140 km “gieo chữ” cho học sinh vùng sâu.
Từ 4 giờ sáng, khi nhiều người còn đang ngon giấc, cô Duyên đã lặng lẽ thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Sau khi lo cơm nước, chăm sóc con nhỏ và phụ giúp cha mẹ già đau yếu, cô lại bắt đầu hành trình hơn 70 km từ xã Dang Kang đến trường dạy học.
Trường Tiểu học Yang Hăn nằm ở vùng sâu của xã Yang Mao, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Mỗi ngày, cô Duyên phải vượt qua quãng đường cả đi lẫn về khoảng 140 km, trong đó có gần 10 km đường đất qua đèo Yang Hăn. Mùa nắng, bụi đỏ phủ kín quần áo; mùa mưa, con đường lầy lội, trơn trượt khiến việc đi lại càng vất vả hơn. Có những hôm mưa lớn, xe chết máy giữa đường, cô phải dắt bộ hàng cây số mới đến được trường.
![]() |
| Cô Duyên hướng dẫn học sinh làm việc nhóm. |
Đến nay, cô Phan Thị Mỹ Duyên đã có gần 10 năm gắn bó với Trường Tiểu học Yang Hăn. Phần lớn thời gian ấy, cô dạy học theo diện hợp đồng. Đến năm 2020, sau nhiều nỗ lực, cô mới chính thức trúng tuyển viên chức ngành giáo dục. Cuộc sống riêng khá vất vả, cô phải một mình chăm con trai nhỏ mới 6 tuổi và phụng dưỡng cha mẹ già, trong đó người cha mắc bệnh nền, không còn sức lao động. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khiến cô không thể ở lại nội trú tại trường như nhiều giáo viên khác mà phải đi về mỗi ngày.
Vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ cô Duyên chùn bước hay than phiền. Với cô, chỉ cần ngày ngày được đứng lớp, nhìn thấy các em học sinh chăm ngoan, tiến bộ đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Không chỉ vượt khó để bám trường, bám lớp, cô Phan Thị Mỹ Duyên còn luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy. Năm học 2025 - 2026, sáng kiến “Ứng dụng một số phần mềm AI trong giảng dạy môn Toán lớp 2 ở Trường Tiểu học Yang Hăn” của cô được công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
Thầy Trần Khắc Phòng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn cho biết: “Cô Duyên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Hàng ngày cô phải vượt qua quãng đường rất xa để đến trường. Song cô vẫn luôn có mặt đúng giờ, không bỏ tiết, tận tụy, sáng tạo trong giảng dạy và tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường”.
![]() |
| Cô Duyên cùng học sinh điểm trường Cư Dhắt. |
Năm học này, cô Phan Thị Mỹ Duyên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến được công nhận và được bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Song, có lẽ với cô giáo trẻ, phần thưởng lớn nhất là sự yêu thương của học sinh và sự ghi nhận của đồng nghiệp sau những tháng ngày âm thầm vượt khó. Ngày 29/4/2026 vừa qua, cô Duyên vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời người giáo viên trẻ mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của cô giáo nơi vùng sâu còn nhiều gian khó.
Giữa những nhọc nhằn của cuộc sống, cô giáo Phan Thị Mỹ Duyên vẫn chọn kiên trì với bục giảng, lặng lẽ gieo con chữ cho học sinh vùng khó. Hành trình 140 km mỗi ngày của cô không chỉ là quãng đường đến lớp mà còn là hành trình của lòng yêu nghề, của nghị lực và sự hy sinh thầm lặng của những giáo viên đang ngày ngày bám trường nơi vùng sâu Đắk Lắk.
Tùng Lâm


