Màu xanh áo lính xây trường học

Giữa biên cương nắng cháy, những người lính Cụ Hồ đang nỗ lực góp sức dựng xây hai ngôi trường nội trú liên cấp. Trong từng viên gạch, lớp vữa hôm nay là niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh vùng biên…

Những ngày này, công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê rộn vang tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xẻng và những lời động viên nhau trong lao động.

Dưới nền nhiệt có lúc lên tới hơn 400C, những người lính áo xanh chia thành từng tổ, nhóm thực hiện các phần việc khác nhau. Người xúc cát, người trộn hồ, người vận chuyển vật liệu, người phụ xây tường, trát vữa.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê được xây dựng tại thôn 11, trên diện tích 5,1 ha, với tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Sau nhiều tháng thi công, công trình hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng tại đây, Thượng tá Lê Minh Quý, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, lực lượng tham gia tại Ia Rvê gồm 37 cán bộ, chiến sĩ đến từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Krông Búk, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rvê cùng lãnh đạo các phòng Tham mưu, Hậu cần - Kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  “Dù điều kiện khó khăn nhưng anh em đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mỗi người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm góp sức để công trình hoàn thành đúng tiến độ”, Thượng tá Lê Minh Quý chia sẻ.

Tại xã Ia Lốp, công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Lốp cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Ngôi trường được xây dựng tại thôn Đoàn, trên diện tích hơn 5 ha với tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 68% khối lượng.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia xây dựng trường nội trú tại Ia Lốp.

Giữa hàng chục công nhân đang làm việc hối hả, hình ảnh những người lính luôn nổi bật bởi sự cần mẫn và tinh thần trách nhiệm. Từ sáng sớm đến chiều muộn, họ cùng công nhân vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng, hỗ trợ thi công các hạng mục.

Đã có nhiều ngày gắn bó với công trường, Thượng úy Lê Văn Vũ (Đại đội Bộ binh 2, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp) tâm tình: “Công việc khá vất vả, anh em vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm. Ban đầu còn bỡ ngỡ, giờ thì ai cũng thành thạo phần việc cần phải làm để công trình sớm hoàn thành, học sinh vùng biên có trường mới khang trang hơn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn khẳng định, giáo dục luôn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương, quốc gia. Đối với những vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Ia Lốp và Ia Rvê, việc đầu tư xây dựng trường học không chỉ là xây dựng cơ sở vật chất mà còn mở ra cơ hội đổi thay cho nhiều thế hệ. "Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động huy động lực lượng tham gia hỗ trợ thi công đã thể hiện rõ trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn