Trong “gian bếp” của tòa soạn…

Cầm trên tay tờ báo, độc giả thường nghĩ đến hình ảnh những phóng viên tác nghiệp nơi hiện trường mà ít ai biết rằng, phía sau trang báo là đóng góp thầm lặng của những người làm công tác "bếp núc".

Đó là đội ngũ thư ký tòa soạn, biên tập viên, nhân viên dàn trang, morat - những người giúp bài viết, hình ảnh hiện diện một cách hấp dẫn, sinh động nhất.

Biên tập viên, kỹ thuật viên Phòng Thư ký biên tập (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk) tổ chức trang, dàn trang Báo Đắk Lắk.

“Gian bếp” của một tòa soạn báo in thường sôi động nhất vào cuối ngày. Khi gian bếp trong các gia đình đỏ lửa thì ở “gian bếp” của tòa soạn báo, bộ phận thư ký tòa soạn cũng đang bận rộn chế biến, trang trí để làm sao “món ăn tinh thần” vừa ngon (hay về nội dung) vừa đẹp (hấp dẫn về hình thức) để bạn đọc thưởng thức…

Trong “gian bếp” ấy, thư ký tòa soạn đóng vai trò như “bếp trưởng”, bao quát toàn bộ số báo. Họ quyết định vị trí bài viết, hình ảnh và có thể phải sắp xếp lại trang báo từ đầu nếu xuất hiện sự kiện nóng vào giờ chót. Với tư cách là người “gác cổng”, họ tinh tường phát hiện và loại bỏ những "hạt sạn", làm mới hoặc thay thế những thông tin đã nguội lạnh.

Hỗ trợ cho thư ký tòa soạn là các biên tập viên. Họ tỉ mẩn đọc đi đọc lại những bản thảo dài hàng nghìn chữ để cắt gọt vừa khuôn khổ trang báo mà vẫn giữ trọn thông tin và văn phong tác giả.

Công việc của kỹ thuật viên dàn trang lại là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và mỹ thuật. Một trang báo đẹp không phải là trang chất đầy chữ, mà cần khoảng thở, điểm nhấn thị giác và sự cân đối với hình ảnh, đòi hỏi người dàn trang phải thử nghiệm nhiều phương án trình bày. Trong khi đó, người đọc morat được ví như những “tỉnh táo viên”. Bằng sự tỉ mẩn, họ phát hiện những lỗi chính tả, thiếu dấu ngoặc, chú thích ảnh lệch hay sai font chữ...

Từ ngày 1/7/2025, khi hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất, đội ngũ làm báo hai tỉnh cùng "về chung một nhà". “Gian bếp” của tờ Báo Đắk Lắk thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk trở nên đông vui hơn. Những “đầu bếp”, “phụ bếp” đã đoàn kết, vượt qua khác biệt ban đầu để chung tay “chế biến” những “món ăn tinh thần” chất lượng đưa đến tay bạn đọc.

Để thực hiện các số báo đặc biệt phục vụ sự kiện hợp nhất hai tỉnh, đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Xuân Bính Ngọ 2026 hay bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp..., “gian bếp” tòa soạn nhiều khi sáng đèn đến nửa đêm; thư ký tòa soạn, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên morat căng mắt đọc từng dòng tin, rà từng con chữ, thử nghiệm nhiều phương án trình bày… Áp lực công việc theo cả vào giấc mơ, chỉ đến khi báo phát hành không có sai sót, bảo đảm về nội dung, hấp dẫn về hình thức, được bạn đọc đánh giá cao thì họ mới thở phào!

Vất vả là vậy nhưng mỗi ngày, bộ phận báo in của Phòng Thư ký biên tập vẫn nỗ lực cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ số trong trình bày báo, bảo đảm tính định hướng chính trị và là người “gác cổng” đáng tin cậy. Sự chăm chút thầm lặng ấy giúp các sản phẩm báo in của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, tạo dấu ấn rõ nét trong lòng độc giả.

Hồng Hà

Ý kiến của bạn