Lính đặc công gieo “mầm xanh "

Nhắc đến Binh chủng Đặc công, người ta thường nhớ về những chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ, kiên cường trên thao trường nắng gió. Nhưng trên công trường Trường Mầm non An Xuân (xã Tuy An Tây) những ngày này, hình ảnh người lính áo xanh hiện lên đầy gần gũi khi trực tiếp đặt những viên gạch cho ngôi trường như đặt nền móng cho tương lai con em địa phương. 


Xã Tuy An Tây nằm ở địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Những năm qua, Trường Mầm non An Xuân trở thành mái nhà chung chăm sóc hàng trăm trẻ em địa phương, nhưng cơ sở vật chất luôn trong tình trạng quá tải, xuống cấp, hư hỏng; nguồn nước phục vụ sinh hoạt cũng chưa bảo đảm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Trước thực tế đó, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công đã khảo sát và quyết định đầu tư, hỗ trợ xây tặng nhà trường 2 phòng học, 1 phòng y tế đạt tiêu chuẩn nhà cấp 3 với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng. Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) cùng với Công ty Cổ phẩn Xây dựng công trình 557 là đơn vị trực tiếp xây dựng công trình.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 cẩn trọng gia công, buộc khung thép móng cho công trình.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 cẩn trọng gia công, buộc khung thép móng cho công trình.

Tại khu vực móng nhà, những người lính trẻ rám nắng, tay cuốc tay xẻng cần mẫn đào từng hố móng, đầm từng lớp đất móng kiên cố. Bên bãi vật liệu, các anh nhanh tay trộn, vận chuyển bê tông đổ nền móng. Dưới cái nắng gắt, những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo dường như không làm giảm đi sự khẩn trương, nhiệt huyết của những người lính đặc công.

Hạ sĩ Chu Văn An (Lữ đoàn Đặc công 198) bộc bạch: “Khi chứng kiến các cháu nhỏ phải học trong phòng chật hẹp, các cô giáo phải đi xách từng can nước về sinh hoạt, chúng tôi tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi xẻng đất bới lên, mỗi mắt thép buộc lại hôm nay không chỉ là công trình kỹ thuật mà là tấm lòng, là tình cảm người lính dành tặng các cô, phụ huynh và học trò nơi đây”.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công chia sẻ, công trình Trường Mầm non An Xuân không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện tinh thần gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, nối tiếp truyền thống “Ở đâu nhân dân cần, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”. 

Sự quan tâm ấy khiến tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường không khỏi xúc động. Cô Bạch Thị Thanh Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Xuân nói: “Sự hỗ trợ của Binh chủng Đặc công và Lữ đoàn Đặc công 198 là món quà vô giá, giúp cô trò yên tâm bám lớp. Tập thể nhà trường cam kết sẽ giữ gìn, quản lý và khai thác công trình hiệu quả lâu dài”.

Đại diện chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Tây Nguyễn Thị Hoài My cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Đặc công 198 và nhà thầu tạo điều kiện tốt nhất, bảo đảm dự án sớm hoàn thành và bàn giao trước ngày 20/11 năm nay.

Văn Tài

 

Ý kiến của bạn