Nối tiếp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Những người mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất của mình. Sự hy sinh thầm lặng ấy mãi là biểu tượng của lòng yêu nước và là lời nhắc nhớ về trách nhiệm tri ân của các thế hệ hôm nay.

Ở tuổi 107, Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Đặng Thị Lịch ở thôn 1, xã Cư Pui vẫn còn nhớ về những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chồng và con gái của Mẹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mỗi khi nhắc về chồng con đã ngã xuống vì Tổ quốc, ánh mắt Mẹ vẫn ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động.

Những năm qua, ngoài sự chăm lo của Nhà nước, Mẹ còn thường xuyên nhận được sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể thông qua nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe vào các dịp lễ, Tết.

Ông Lê Lược, con trai Mẹ VNAH Đặng Thị Lịch cảm động: “Gia đình luôn biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với Mẹ. Mẹ thường xuyên được các cơ quan, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên vào những dịp lễ, Tết. Sự quan tâm đó không chỉ giúp Mẹ vui hơn, ấm lòng hơn mà còn là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chúng tôi”.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nữa (tổ dân phố 7 Tân Lợi, phường Buôn Ma Thuột) đã tiễn chồng tham gia cách mạng và mất đi người con trai duy nhất là liệt sĩ Đinh Thành Nga, hy sinh năm 1968 khi mới 14 tuổi. Nỗi đau mất con vẫn đeo đẳng nhưng Mẹ luôn tự hào vì con đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc.

Hiện nay, do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, Mẹ Nữa được cháu ruột chăm sóc, phụng dưỡng. Cuối năm 2025, Agribank Bắc Đắk Lắk nhận phụng dưỡng Mẹ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tại xã Sơn Hòa, Mẹ VNAH Trương Thị Lậy cũng luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vào các dịp lễ, Tết hay những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các đoàn công tác địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên Mẹ. Với Mẹ Lậy và gia đình, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những hy sinh, mất mát mà Mẹ đã trải qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng cùng lãnh đạo địa phương tặng quà tri ân ông Ngô Hồng Phái (xã Pơng Drang), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hòa Phạm Thị Phương Vi cho biết, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có 41 Mẹ VNAH còn sống. Những năm qua, tỉnh luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực như kịp thời xác lập hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà Tình nghĩa; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng Mẹ suốt đời.

Bà Ayun H’Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Đến nay, 41/41 Mẹ VNAH còn sống trên địa bàn tỉnh đều đã được các đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời.

Cùng với đó, công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách cho người có công cũng được  tỉnh thực hiện chặt chẽ, kịp thời; các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, khám chữa bệnh luôn được bảo đảm đầy đủ. Chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, tạo điều kiện để người có công ổn định cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

“Sự quan tâm, chăm lo ấy thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, bà Ayun H’Hương nhấn mạnh.

Vân Anh

Ý kiến của bạn