Dấu ấn Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Ea Phê năm 2026

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Ea Phê lần thứ I, năm 2026 được tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã để lại dấu ấn đậm nét, bằng chính nội lực của nhân dân.

Viết tiếp mạch nguồn truyền thống

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Ea Phê lần thứ I, năm 2026 đã thu hút sự tham gia của hơn 25 ngàn lượt người. Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng 23 dân tộc anh em xã Ea Phê.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa tham dự Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Ea Phê.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa tham dự Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Ea Phê.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đã đến tham dự và chung vui cùng bà con nhân dân xã Ea Phê. 

Không gian đậm sắc màu trong Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Ea Phê.
Không gian đậm sắc màu trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Ea Phê.

Trong lễ khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Phê Trần Văn Tuyến đã thực hiện nghi lễ đánh trống khai hội theo quy ước truyền thống. Tiếng trống vang vọng đã tạo khí thế rộn ràng cho ngày hội, về khát vọng sự khởi đầu may mắn, mưa thuận gió hòa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Phê ba hồi chín tiếng (3 hồi, mỗi hồi 9 tiếng) để tạo không khí hùng tráng, cầu mong thiên thời địa lợi và khởi đầu may mắn. Số lượng tiếng trống mang ý nghĩa trường cửu, vẹn toàn và thường biểu diễn với nhiều trống (như 6, 9, 10 trống) để tăng thêm phần sôi động.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Phê Trần Văn Tuyến đánh trống hội khai hội, tạo không khí rộn ràng. khí thế, cầu mong thiên thời địa lợi và khởi đầu may mắn. 

Điểm nhấn chiếm trọn trái tim du khách trong suốt thời gian diễn ra ngày hội chính là không gian hội trại với chủ đề “Bản sắc văn hóa các dân tộc xã Ea Phê”. 26 tiểu trại là 26 "bảo tàng thu nhỏ" được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người dân địa phương.

Tại đây, văn hóa của 23 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn xã được tái hiện sinh động: từ những nếp nhà dài của người Ê Đê, bộ trang phục tinh xảo của người Tày, Nùng đến không gian mộc mạc của đồng bào Bru - Vân Kiều... Mỗi tiểu trại đều dành vị trí trang trọng nhất để đặt ảnh Bác Hồ và Quốc kỳ, xung quanh là những hiện vật kể về hành trình khai sơn lập địa của từng bản làng. Du khách như lạc vào một hành trình xuyên không gian, nơi âm vang nhạc cụ dân tộc và sắc màu thổ cẩm quyện hòa, kể câu chuyện về lòng tự hào truyền thống dân tộc…

Hội trại
Mỗi tiểu trại là một "bảo tàng thu nhỏ" về văn hóa dân tộc.

Các hoạt động được tổ chức bài bản, có quy định rõ ràng, tạo nên tinh thần thi đua hào hứng, góp phần tăng cường sự gắn bó, giao lưu giữa các thôn, buôn và các dân tộc. Chị Hoàng Thị Em, Trưởng thôn Phước Hòa 3, phấn khởi cho biết: “Bà con chuẩn bị từ nhiều ngày trước, từ dựng trại, tập luyện văn nghệ đến chuẩn bị trang phục. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, vui chơi sau những ngày lao động vất vả”.

Lan tỏa giá trị văn hóa

Ngày hội mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn. Không gian chợ phiên và ẩm thực truyền thống trở thành điểm đến thu hút, nơi du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng và khám phá sản phẩm OCOP địa phương.

Ngày hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.
Ngày hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Ngày hội thực sự bùng nổ với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trò chơi dân gian đầy ắp tiếng cười. Từ những cuộc so tài kịch tính như kéo co, đẩy gậy đến nét duyên dáng của hội tung còn… tất cả đã xóa tan khoảng cách giữa chủ và khách. 

Ngày hội năm nay là minh chứng cho khối đại đoàn kết khi nhân dân xã Ea Phê cùng chung vui. Sự khác biệt về ngôn ngữ hay phong tục không hề tách biệt mà hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, là động lực để bà con cùng xây dựng quê hương Ea Phê ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND xã Ea Phê Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Xúc động nhất là khoảnh khắc phục dựng các nghi lễ tâm linh như Lễ hội Nàng Hai hay Lễ mừng lúa mới. Bà Lương Thị Diện, người con quê hương Cao Bằng định cư tại Đắk Lắk từ năm 1992, đã không giấu nổi niềm vui khi thấy lại hình ảnh quê nhà giữa đại ngàn Tây Nguyên. Bà tự hào vì di sản dân tộc mình được trân trọng, giúp con cháu có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn.

Lễ phuc j
Phục dựng Lễ hội Nàng Hai.

Cùng chung tâm thế đó, ông Bôn Si Môn Ca Na An (giáo viên Trường THCS Ea Hiu) chia sẻ: “Việc tái diễn lễ mừng lúa mới qua các tiết mục văn nghệ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn quảng bá văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng”.

Khi bóng đêm buông xuống, hội diễn văn nghệ và lửa trại đã đẩy cảm xúc lên cao trào. Trong ánh lửa bập bùng, 23 sắc màu trang phục cùng hòa chung nhịp bước dân vũ, tiếng cồng chiêng vang vọng do các em học sinh Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong trình diễn tạo nên bức tranh sắc màu đa dân tộc của xã Ea Phê.

Sự thành công của ngày hội còn có đóng góp không nhỏ từ không gian trải nghiệm Làng Pá Mé với các nghề truyền thống như làm gốm, tranh Đông Hồ… thu hút hơn 2 ngàn lượt khách tham gia. Tất cả tạo nên một Ea Phê hiếu khách, giàu bản sắc và tràn đầy khát vọng, hứa hẹn là điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ.

Thanh Hường

Ý kiến của bạn