Multimedia Đọc Báo in

Con bị bệnh hiểm nghèo, cha vẫn nơi tuyến đầu chống dịch

08:11, 25/08/2021

Con trai bị ung thư máu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, song hơn một tháng nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, thiếu tá Y Bhưn Niê, Trợ lý binh chủng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Krông Pắc vẫn chưa thể về thăm gia đình.

Nhà anh Y Bhưn ở buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc. Đầu năm 2020, con trai anh là cháu Y Khôi Ayun (khi đó 14 tuổi, học lớp 8) thường xuyên bị đau bụng, thở khò khè, ho dữ dội, uống thuốc điều trị dài ngày không khỏi. Thiếu tá Y Bhưn Niê xin nghỉ phép, đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh. Anh bàng hoàng khi nghe các bác sĩ thông báo cháu Y Khôi bị ung thư máu. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tháng một lần, vợ chồng anh lại thay nhau bắt xe đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 tái khám, điều trị.

Những tháng gần đây, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cháu Y Khôi không thể tái khám nên sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhìn đứa con trai vốn rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh, học giỏi nay gầy gò, ốm yếu, mặt mũi chân tay xuất hiện hàng trăm nốt đỏ, nốt đen, vợ chồng anh Y Bhưn đau xót vô cùng. Trong căn nhà nhỏ ở buôn Briêng A, vợ anh Y Bhưn là chị H’Juan Ayun (45 tuổi, là giáo viên dạy mầm non) cho biết: “Tuy có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chi phí thuốc men, điều trị của Y Khôi vẫn lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Hiện nay, số tiền vợ chồng tôi vay mượn từ anh em, bạn bè đã lên tới hơn 230 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả. Các tài sản, vật dụng có giá trị trong nhà cũng đã bán hết cả. Chẳng biết thời gian tới sẽ xoay sở ra sao để cứu con”.

Chị H’Juan chăm sóc con trai bị ung thư máu. Ảnh: NVCC

Không để khó khăn riêng làm ảnh hưởng việc chung, những ngày này thiếu tá Y Bhưn vẫn luôn có mặt tại tuyến đầu, cùng đồng đội tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường và thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Krông Pắc đã chung tay quyên góp, ủng hộ gia đình thiếu tá Y Bhưn hơn 20 triệu đồng. Từ TP. Buôn Ma Thuột, nhóm thiện nguyện Bình An do đại úy QNCN Phan Thị Phượng (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) phụ trách cũng gửi tặng cháu Y Khôi 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình anh Y Bhưn vẫn còn rất túng thiếu để chi phí thuốc men, điều trị cho con.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình quân nhân Y Bhưn rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Y Bhưn Niê, buôn Briêng A, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại: 0384627721; số tài khoản 3400113345003 Ngân hàng TMCP Quân đội MB; hoặc quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột; số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Thuận An

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.