Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị quân đội

16:37, 22/01/2025

Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 22/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong quân đội.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 95 và Sư đoàn 2.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch phương án sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân.

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị, địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bên cạnh nhiệm vụ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị còn chuẩn bị đầy đủ các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội theo quy định, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực, ý nghĩa.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lời chúc đến lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn mạnh khoẻ, nỗ lực, sáng tạo; chúc các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đón một mùa xuân mới vui tươi, ấm áp, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.